đi học lại rồi
Friday, February 23, 2007 6:11:00 AM
hôm nay đã là mùng 7 Tết, mình đã đi học trở lại, nói chuyện với C với K cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Đầu óc mình chẳng tập trung nổi, chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ ngồi tán chuyện với C, ko thì góp vài câu chuyện giải trí ngày Tết với tụi cu Tũn. Lớp mình ăn Tết vào cũng ko thay đổi jì lắm trừ vài em đổi kiểu tóc cũng ko nhìu. Vô toàn tám chuyện Tết nhìu nhất vẫn là kịch phim, bài bạc, anh Kim lì xì mình, cu Tũn lì xì mình luôn, mai mình phải lì xì lại "lộc" ăn lôtô mấy hôm Tết cho huynh đệ mới dc. Bao lì xì của Kim mình cất trong bóp may mắn mà. Iu Kim nhắm!. Còn Mr Cu Tũn khùng ác, nó coi hết ba phim VLTK, Chuông reo..., Zai nhảy trc hôm Giao thừa cho bằng hết mùng hết còn đi coi Kim Vân Kiều với nữa. Còn C péo thì đi chơi với chồng iu vì chồng iu sắp đi, Mr Cu Tí đầu nem mà đã đòi tiêu tiền đi Rock shop mua đồ, tín đồ của Rock, HFG đón Tết thế đó.
Mấy ngày hôm nay phải coi Thỏ trắng, ôi, thành vú em FBI thực thụ
Mấy ngày hôm nay phải coi Thỏ trắng, ôi, thành vú em FBI thực thụ






