[mùng 3 Tết] Hết Tết chưa..? Xem Chuông reo là bắn...
Monday, February 19, 2007 9:03:00 AM
Sáng 8h ngồi tán dóc kì kèo đến 9h cả đám khởi hành đi ăn phở, xong oài đi wa nhà cô. ALộc tống ba, dũng cảm luôn. Cô ko có ở nhà, wa Galaxy coi phim Chuông reo là bắn, phim này cũng được, có nội dung, góc quay thì hơi sex nhìu cảnh nhạy cảm, ai là con nít đừng coi nhá, nhạc fim cũng okie, coi cũng có đoạn cười đoạn trầm, Sỹ Luân đóng hài ghia, phim này thix nhất là cô pviên do Thân Thúy Hà đóng, cá tính wá chời. Đi coi xong cả đám đi dzìa nhà ăn cơm, chơi lô tô, tiến lên, xì dzách, cào, lô tô ăn khoản mấy chục, tiến lên thì thua, xì dzách hoà, cào ko chơi. Dzui nhất là lúc đi dzìa, tống ba hai xe, cứ thấy cảnh sát nhảy xuống ek ek, xém bị hốt, bồ câu đi ngay sau lưng mà ko thổi, ekek, cuối cùng cũng về dc nhà. Hơi tiếc là hôm nay ko thăm cô dc, cô đi vắng oài, có để lại giấy cho cô , cô ơi hẹn hò mùng 3 muh.
tối ngồi chơi lôtô một lát ăn gần100K. Chơi với hai mẹ, mấy ông anh bà chị. Hai mẹ thua sạch, hé hé, toàn mấy ng ko công ko lương ăn, còn mấy ng đi làm có lương thua sạch. Sau đó [hải giải tán để hai mẹ con Thỏ trắng dzìa, hai mẹ con này còn ghiền lém, ráng về mua một bộ nhà ba người chơi, pó....!Wa mùng 4 đổi theme mới dc
Với bản thân mình tự đặt ra mùng ba là hết tết oài, lì xì vẫn nhận, ai rủ đi đâu thì đi được thì đi nhưng tinh thần thì Tết hết! Phải bắt đầu ôn bài từ đây nào ko muốn vô nem nghe la nghe chửi như pháo nổ bên tai.

Thỏ trắng và mai

Hai chị em, Thỏ trắng nói em làm kiểu "ngủ", chả hiểu?

Bứt bông của ng ta xong chạy ra khoe

Em: Chị ơi mai thiệt hay giả vậy chị?
Chị: Thiệt đó em
Em: Đẹp quá vậy, cho em mang về nhe!

Galaxy

Chụp với cây mai này một cái

Giám đốc áo xanh trước giờ đi đón VIP (Thỏ trắng đó)
tối ngồi chơi lôtô một lát ăn gần100K. Chơi với hai mẹ, mấy ông anh bà chị. Hai mẹ thua sạch, hé hé, toàn mấy ng ko công ko lương ăn, còn mấy ng đi làm có lương thua sạch. Sau đó [hải giải tán để hai mẹ con Thỏ trắng dzìa, hai mẹ con này còn ghiền lém, ráng về mua một bộ nhà ba người chơi, pó....!Wa mùng 4 đổi theme mới dc
Với bản thân mình tự đặt ra mùng ba là hết tết oài, lì xì vẫn nhận, ai rủ đi đâu thì đi được thì đi nhưng tinh thần thì Tết hết! Phải bắt đầu ôn bài từ đây nào ko muốn vô nem nghe la nghe chửi như pháo nổ bên tai.

Thỏ trắng và mai

Hai chị em, Thỏ trắng nói em làm kiểu "ngủ", chả hiểu?

Bứt bông của ng ta xong chạy ra khoe

Em: Chị ơi mai thiệt hay giả vậy chị?
Chị: Thiệt đó em
Em: Đẹp quá vậy, cho em mang về nhe!

Galaxy

Chụp với cây mai này một cái

Giám đốc áo xanh trước giờ đi đón VIP (Thỏ trắng đó)






