[mùng 2Tết] Xông đất design đầu năm...vì đổi dđ
Sunday, February 18, 2007 3:42:00 AM
Năm mới năm me, làm tấm đầu xông đất

Mùng 2, chả đi đâu cả. Vì theo mọi năm là đi về nội với ba má, nhưng ba má bận đi trực<em nay trực nhìu hơn vì có nhìu chiện hơn>nên rốt cuộc ở nhà vụ về nội. Nhưng chiều tối thì đi chơi. Chiều ra sân bay đón Thỏ trắng <theo lời ba Thỏ trắng thì Thỏ trắng nhà ta là ngon nhất trong đám lộn xộn ở quê .
Ôi nhớ wớ đôi má bầu bĩnh và cái miệng hoạt động 24/7! <Thiệt ra là thích ra sân bay lắm, đã, nhìu cảm xúc, nhìu suy nghĩ, nhìu khoảng trống>. Tối chắc là đi đường hoa với mấy anh chị ở nhà. Không biết kế hoạch có chắc chắn ko? Kế hoạch ngày mai thì chắc oài, đi thăm cô iu, đi coi phim, về đánh bài, tối xem phim nữa. Tết ơi là Tết, chưa ôn iếc gì hết vô năm chết với Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử.....
Hôm nay đi sân bay, có nhìu cái ngộ ngộ, có cô kia trông cô í cứ gọi là nhí nhảnh cá cảnh như nhỏ San San trong Ván cờ tình yêu. Còn ông kia thì ngộ ghia, đem theo may quay quay từng li từng tí. Mấy anh chị tiếp viên HK bảnh wớ, kul wớ. Ngẫm lại ngày mùng 2 thế là vui oài thấy cả nhà mình thật sự gọi là đoàn tụ. Là vui cái khoảnh khắc thấy ông bà mừng như thế nào khi thấy cả nhà Thỏ trắng, là vui vì thấy những người thân yêu của mình đi về bình an.
Ek ek kế hoạch đi đường hoa bị bùm vì khách đến đông wá, ekek, đã thế định 8h mới đi mà từ sớm nó làm Lễ hội bánh tét làm đông nghịt đành mai đi, mai là đú cả ngày là cái chắc, hôm nay đi đứng thế nào bị say nắng, ekek đầu ong ong, đành ở nhà bù khú với lấy lì xì. Ekek thịt bò thịt bê Thỏ trắng đem từ Nghệ An ra ngon xế, cháp cháp thôi. Hôm nay cá kiếm cũng khá, hy sinh ăn chơi ở nhà ngoan hiền phụ giúp để kiếm lì xì vì kế hoạch ra mùng đổi đt khác, keke, đổi em 6230i lấy em nào nhỉ? cả nhà giúp

Mùng 2, chả đi đâu cả. Vì theo mọi năm là đi về nội với ba má, nhưng ba má bận đi trực<em nay trực nhìu hơn vì có nhìu chiện hơn>nên rốt cuộc ở nhà vụ về nội. Nhưng chiều tối thì đi chơi. Chiều ra sân bay đón Thỏ trắng <theo lời ba Thỏ trắng thì Thỏ trắng nhà ta là ngon nhất trong đám lộn xộn ở quê .
Hôm nay đi sân bay, có nhìu cái ngộ ngộ, có cô kia trông cô í cứ gọi là nhí nhảnh cá cảnh như nhỏ San San trong Ván cờ tình yêu. Còn ông kia thì ngộ ghia, đem theo may quay quay từng li từng tí. Mấy anh chị tiếp viên HK bảnh wớ, kul wớ. Ngẫm lại ngày mùng 2 thế là vui oài thấy cả nhà mình thật sự gọi là đoàn tụ. Là vui cái khoảnh khắc thấy ông bà mừng như thế nào khi thấy cả nhà Thỏ trắng, là vui vì thấy những người thân yêu của mình đi về bình an.
Ek ek kế hoạch đi đường hoa bị bùm vì khách đến đông wá, ekek, đã thế định 8h mới đi mà từ sớm nó làm Lễ hội bánh tét làm đông nghịt đành mai đi, mai là đú cả ngày là cái chắc, hôm nay đi đứng thế nào bị say nắng, ekek đầu ong ong, đành ở nhà bù khú với lấy lì xì. Ekek thịt bò thịt bê Thỏ trắng đem từ Nghệ An ra ngon xế, cháp cháp thôi. Hôm nay cá kiếm cũng khá, hy sinh ăn chơi ở nhà ngoan hiền phụ giúp để kiếm lì xì vì kế hoạch ra mùng đổi đt khác, keke, đổi em 6230i lấy em nào nhỉ? cả nhà giúp







