170207...Ấm áp đầu xuân
Saturday, February 17, 2007 2:52:00 PM
Người ta nói mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy nhưng ngày mồng 1 này mình lại cảm thấy ấm áp vì những người bạn. Mình ấm áp vì Internet đã cho mình rất nhiều, những lời chúc từ những người bạn, những người anh, những người chị mình chỉ biết qua mạng nhưng thật sự mình rất qúy. Internet đã gửi đến mình comment đầu năm lì xì của ss MThư, cám ơn chị nhìu (vì chị đã giành thời gian của ngày đầu năm để comment chúc Tết các fan) , cám ơn lời chúc của chị nhưng mà em chưa có ng ấy để hép pi đâu (chị có oài nên em chúc thì chị cứ hép pi đi).

Đặc biệt:
Internet gửi cho mình cái message ấm áp của bạn [ngân giang], bạn này thi Miss YAN đấy ạ, mọi người ủng hộ với, cám ơn mày, nó rất có ý nghĩa với tao, cả những suy nghĩ của mày đã làm tao có ý nghĩ tích cực với cuộc sống này hơn, thật lòng cám ơn mày, vì tao chẳng biết nói gì hơn, một câu cảm ơn chắc đã bao hàm nhiều ý nghĩa rồi. Thôi thì quảng cáo blog mày với mày nè: Blog [ngân giang]


Kim - anh Kim của A4 ơi, nói là anh chứ bây giờ là "chị em" kết nghĩa của Ma Áo Tím đó, ai đụng đến Ma thì bít tay Kim và ngược lại, là người bạn đã động viên, vực dậy Ma rất nhiều trong những khoảnh khắc chán nản. Cám ơn, cám ơn chị em tốt, cám ơn từ trái tim mình, cám ơn vì những điều ý nghĩa của tình bạn. Tuy bằng tuổi nhau nhưng mày luôn là chỗ dựa của tao Kim ơi, một chị em thật sự



Đặc biệt:










