130207...Theme cho Valentine...mỗi người một niềm mơ
Tuesday, February 13, 2007 3:51:00 AM
Theme mới nè, theme LOVE - cho mùa Valentine (click vào hình để xem cho nó to nhé)
Tự nhiên đêm trước nằm mơ, có anh áo hồng Lascote ngồi đàn mình nghe, hihi, ngộ hen, mơ ngay mùa Valentine nên mơ cũng "special". Nói giỡn thui, mình ko thix áo hồng đâu, nhất là hồng mi nơ, nhưng mình thix chàng trai áo hồng trong mơ, hô hô, quyết tâm làm cái theme như mơ, rất "fall in love" hỉ (như thầy giáo My thì dịch là "té trong tình yêu?" -pó tay bả, cầu trời nó đừng vào đây đọc thấy mình kể xấu nó). Một cái theme ấm áp cho mùa Valentine! Happy Single Valentine!
Hôm nay hành khách Thỏ Trắng và phụ mẫu đã đón chuyến máy bay tám giờ sáng ra Hà Lội sau đó lội về Vinh (vì ko có chuyến bay thẳng) theo kế hoạch hồi hương như mọi năm. Đã là cái Tết thứ 3 mùng 1 ko đủ mặt gia đình, cũng buồn thật, cũng trống vắng thật. Bà nói "Ngọc chả thương bà gì hết tết nào cũng đi", Thỏ trắng cười "Con nhìn bà nội nhớ bà ngoại, nhìn ông nội nhớ ông ngoại", thiệt là....! Theo kế hoạch mùng 1 sum họp gia đình, mùng 2 sẽ chơi tông cam, hehe, áo cam toàn tập, sáng phải về nội (đi xa, ối ối) , tối đi đường hoa, mùng 3 là ngày cinê, sáng coi tối coi, mùng 4 sẽ trở lại học tập.
Tết hình như ai cũng bận hơn, hầu hết phải về wê ko thì cũng còn blog liếc nhiều nữa, mình bỗng thấy hơi "cô đơn trên mạng", chả biết vì sao!
Thôi trở lại Valentine đi...trở lại những niềm mơ riêng của mỗi người...Happy và Happy đi mọi người ạ, dù là single hay double!
Tự nhiên đêm trước nằm mơ, có anh áo hồng Lascote ngồi đàn mình nghe, hihi, ngộ hen, mơ ngay mùa Valentine nên mơ cũng "special". Nói giỡn thui, mình ko thix áo hồng đâu, nhất là hồng mi nơ, nhưng mình thix chàng trai áo hồng trong mơ, hô hô, quyết tâm làm cái theme như mơ, rất "fall in love" hỉ (như thầy giáo My thì dịch là "té trong tình yêu?" -pó tay bả, cầu trời nó đừng vào đây đọc thấy mình kể xấu nó). Một cái theme ấm áp cho mùa Valentine! Happy Single Valentine!
Hôm nay hành khách Thỏ Trắng và phụ mẫu đã đón chuyến máy bay tám giờ sáng ra Hà Lội sau đó lội về Vinh (vì ko có chuyến bay thẳng) theo kế hoạch hồi hương như mọi năm. Đã là cái Tết thứ 3 mùng 1 ko đủ mặt gia đình, cũng buồn thật, cũng trống vắng thật. Bà nói "Ngọc chả thương bà gì hết tết nào cũng đi", Thỏ trắng cười "Con nhìn bà nội nhớ bà ngoại, nhìn ông nội nhớ ông ngoại", thiệt là....! Theo kế hoạch mùng 1 sum họp gia đình, mùng 2 sẽ chơi tông cam, hehe, áo cam toàn tập, sáng phải về nội (đi xa, ối ối) , tối đi đường hoa, mùng 3 là ngày cinê, sáng coi tối coi, mùng 4 sẽ trở lại học tập.
Tết hình như ai cũng bận hơn, hầu hết phải về wê ko thì cũng còn blog liếc nhiều nữa, mình bỗng thấy hơi "cô đơn trên mạng", chả biết vì sao!
Thôi trở lại Valentine đi...trở lại những niềm mơ riêng của mỗi người...Happy và Happy đi mọi người ạ, dù là single hay double!
[Hôm trước gửi ecard cho Mr., ko thấy Mr, gửi lại hay mail miếc gì cả dù rằng dịch vụ báo là có xem, tự nhiên thấy thất vọng, thấy buồn nhẹ một chút, chắc Mr. ko còn nhớ. Có bài nhạc nào vang lên, nhớ đến kỷ niệm Tết (năm ngoái hay năm kia), gắn liền với Mr. , Mr. còn nhớ bài nào ko? Chắc ko đâu, nhưng mình thì vẫn nhớ, chỉ là một cuộc gọi, chưa cấu thành nổi thành kỷ niệm, nhưng thôi vẫn gọi là kỷ niệm,Mr. à! Valentine này bỗng nhiên thấy...Mr. ]







