110207..1st comment of...
Sunday, February 11, 2007 1:36:00 PM
Hố hố hí hí, vui quá! Hôm nay là hai trạng thái cảm xúc đối nghịch
Một
Lại sắp đến Tết, lại sắp sang tuổi mới, tuổi mới trách nhiệm nhiều hơn không nói nhưng tuổi mới cũng là phải chịu nhiều đòi hỏi yêu cầu ở người khác (người thân, tất cả...) hơn lúc trước. Mọi người muốn hay là mặc định mình phải làm được nhiều như những người cùng tuổi hoặc là thế hệ ông bà anh chị ở cùng tuổi đó. Làm sao được? Mỗi người là mỗi cá thể khác nhau. Mình có một thế giới riêng mà chưa ai chạm được. Như cái blog này, ngoài trừ Sói không ai trong nhà mình, người thân của mình chạm được vào. Vì thế đừng yêu cầu ở mình nhiều điều không thể vì bản thân mọi người cũng chưa hiểu thế giới của mình.
Hai
Yup! Ss Thư quick comment mình, 1st comment, vui wé vui wé hố hố




. hố hố ss viết blog bài đầu tiên vào cm lại hai cái hí hí. Hôm nay cũng làm được một vài việc có ích. dọn dẹp hai phòng ở trên lầu mình, nói chung vui vẫn là vui vì comment của ss Thư, khen blog mình đẹp, mà tại blog mình có theme hình ss đẹp thật
Một
Lại sắp đến Tết, lại sắp sang tuổi mới, tuổi mới trách nhiệm nhiều hơn không nói nhưng tuổi mới cũng là phải chịu nhiều đòi hỏi yêu cầu ở người khác (người thân, tất cả...) hơn lúc trước. Mọi người muốn hay là mặc định mình phải làm được nhiều như những người cùng tuổi hoặc là thế hệ ông bà anh chị ở cùng tuổi đó. Làm sao được? Mỗi người là mỗi cá thể khác nhau. Mình có một thế giới riêng mà chưa ai chạm được. Như cái blog này, ngoài trừ Sói không ai trong nhà mình, người thân của mình chạm được vào. Vì thế đừng yêu cầu ở mình nhiều điều không thể vì bản thân mọi người cũng chưa hiểu thế giới của mình.
Hai
Yup! Ss Thư quick comment mình, 1st comment, vui wé vui wé hố hố







