My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

060207...Ngày phán xét

060207...Ngày phán xét magnify
Lại là một ngày hết sức tồi tệ


Kết quả KT Lý thật tan nát, dưới TB như mình dự đoán, Sinh thì trên TB nhưng ko dc tốt lắm, Hoá thì chưa fát nhưng thấy tình hình chẳng khả quan


Tồi tệ cả về quan hệ giữa mọi ng trong lờp, đổi chỗ xáo xào, những kẻ chọc lưng và cả một thằng con trai hèn nhát
Đến tiết Hoá nghe thầy Phong nói mình sáng ra chút ít và cũng làm mình thay đổi suy nghĩ, thầy nói điểm số bài kt đã qua bây giờ với chúng mình chỉ là chuyện nhỏ^^nhìn về phía trước kia kìa, bài KT tập trung nè, rồi kì thi tú tài, ĐH nữa. Cám ơn thầy vì vô số lời dạy chí tình của thầy như thầy Dũng nói thầy cô nào mà chửi mà la thật tình thì thầy cô đó mới là dạy thật sự
(còn tiếp)
----
(cont.)
Sắp phải đi học TD tiếp, hôm nay hơi mệt (mệt thật sự. "SOS day") nhưng cũng cố KT TD đi thôi chứ để wa Tết chẳng hay. Lại phải đi học hai ca. Mình chẳng còn hứng thú gì với môn Lý nhỉ>? Nhưng phải cố đi thôi mình thi ban A mà lại thế thì ko được. Mình sẽ nghe lời thầy Phong nhìn về phía trước, nghe lời thầy Bi Rên lo xám hối, nghe lời thầy Dũng Tết này vừa cắn hạt dưa vừa học bài tai nghe nhạc. Ngày mai vì môn Lý chết tiệt đóa mà ko dc gặp cô Hải thân iu của mình, ở trg này cô Hải là ng mình quý nhất từ khi bước vào trường đến tận bây giờ, càng thú vị hơn khi mình fát hiện cô ở chỗ phía sau trường, nhà thằng bạn hồi cấp 1 (thằng đó bị bịnh lùn bẩm sinh, lớp 5 mà có một mẩu cỡ Thỏ trắng bây giờ àh, thế mới kinh akaka). Hôm nay lớp mình không được vui chứ mình ko vui là xưa gòi. VA và L làm gì mình cũng ko hiểu, nhất là N.T, chà chà một thế lực mới chăng. Thời đi học ai mà chẳng ko thuộc bài, dưới TB, hỏi bài bạn, chỉ bài bạn, nói chuyện, ăn vụng...nhỉ nhỉ, mẹ còn nói hồi đó mẹ còn ăn vụng kinh hơn mình bây giờ, thế mà giờ ai cũng làm trầm trọng mọi thứ lên. Amen biết rằng ng lớn mún tốt cho tụi mình nhưng mình ko hiểu vì sao có những kẻ khoái chọc lưng ng khác, bạn bè của nhau cả đấy. Lớp mình có thằng hèn lắm, như đàn bè, nói thẳng lun thằng đó tên [trung huy], tập vở thì bê bối cô đổi lên bàn đầu nhất quyết ko đi là ko đi, mất 15ph cả lớp kêu gào, cô cũng kêu gào, thuyết phục, mà cứ mặt nhăn mày xỉu ung dung ngồi...học bài Sinh trg tiết Lý, em bé lớp 1 còn biết nghe lời cơ mà. Xong gòi nó còn mè nheo đòi fải có bạn ngồi chung với nó đi lên bàn đầu ngồi nó mới đi, mặt đỏ đỏ uất ức như sắp xa người iu, đàn bà hay gay thế bây?. Bạn ngồi bên đi lên, hai thằng ngồi dưới đi lên lun, thế mà nó tiếp tục ngồi trơ mặt ở dưới, làm cả lớp điên tiết lên. Cuối cùng gây áp lực nó mới chịu lên còn ném về phía cái đám nàh lá nhà lầu của mình một tia nhìn hận đời. Nói chung là mệt mỏi, thôi đi học tiếp nhe
---
(cont.)
Thất vọng tập 3 với những cơn giận , hôm nay mình đã ko làm chủ dc bản thân, đó là điều tệ nhất với mình nhưng mình đã ko chịu đựng dc...mình chỉ có thể thế thôi. Mình thất vọng về bản thân mình trong một ngày đáng thất vọng...Dẫu biết con đường dài còn phía trước nhưng có lẽ thời gian wa mình đã tập trung ở những môn rất vớ vẩn mà ko lo cho ba môn A, có lẽ mình fải tập trung hơn, mình fải thay đổi tích cực hơn. Thật sự hôm nay mình thấy bản thân mình rất tệ, đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn....thôi wa rồi, phải cố lên mà sống, con đường dài còn phía trước nếu mình ko wa dc thử thách hôm nay thì mình càng tệ hơn fải ko? Mai là buổi cuối rồi nghỉ Tết rồi, học wân sự thêm ba ngày là nghỉ thật sự, có lẽ mình sẽ dành thời gian để ôn bài, làm theme và avatar để giải stress. À có lẽ mình sẽ dành thời gian để thử nghiệm video blog nữa. Thôi thì cố lên, lạc wan lên