020207...ngày mệt
Friday, February 2, 2007 1:39:00 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên làm KT Sử mà ko bít trc đề
nói chung là viết cũng okie, may là phần đó học cách đó 15ph thế nên còn nhơ nhớ. Hết tiết Sử thở phào đến tiết Văn ngồi nghe sạc gần hết tiết, mấy hôm nay em ngon lắm chả thèm viết bài môn văn, ko khoái học truyện kiểu như trong SGK cho học lém thế nên em ngồi ôn tóan. Tóan chẳng làm kịp bài cuối, cả lớp hầu như làm không kịp, đúng là đuối với cái đề của ông thầy thiệt, lần nào cũng thế hichic
. Xong qua tiết Địa, "mẹ hiền" tiếp tục lăng xê số 7, "mẹ hiền" thì đôi lúc mát tính lắm, mà cho điểm phang điểm liệt nhanh như sóc, nhất là TB miệng. Amen anh Kim! Học xong tiết tóan nữa là xong một buổi đầy chông gai cạm bẫy, hichic, bay về nhà ăn cơm, sọan sách vở chiều tiếp ca chiều ca tối nữa. Buổi chiều học 4 tiết đến tiết áp chót khi đã chép xong bài CN xong xuôi thì buồn ngủ wóa!
Cuối cùng sua cỡ mấy tháng ko chép bài CN đã thanh tóan xong trong một tiết.
Tiết Lý đầu tiên cô CN thân mến dùng để răn đe tình hình lớp sau vụ xét xử trốn tiết (như là U23 bán độ vậy í), cô quyết định tặng thêm hình phạt cho ban cán sự gồm LPKL, LT, bí thở án treo hạnh kiểm, gửi lời chia buồn sâu sắc
. Tiết Hóa khởi đầu là bị la vì thằng "ruồi", đúng là trên đời chẳng ai ruồi hơn nó và bằng nó vì nó quá "ruồi", nó có những hành động làm ngừơi khác lắc đầu ngán ngẩm và miệng lẩm bẩm chửi ruồi. Nói chung là tình hình hôm nay râấ là mệt mỏi cộng với viễn cảnh ngày mai còn nhìu việc nữa. Thế nên tối wá đang học bài sử 11h mẹ em đi chơi về bắt em chép đĩa liền, em mới cáu, ai dè tự ghi mà tự ghi ko dc, làm sáng ra bỏ ko ôn Sử chép lại cho. Đến tối lại "go out" tiếp về còn sai em, em bực mình,em cáu tiếp, chả hiểu cho em còn nói. Còn lúc chiều thì em cáu với ba em vì em đang đau bao tử mà còn nói xỏ em. Tối vô học thêm cáu với mấy đứa "chơi bẩn" nữa, hôm nay ai chọc em em cáu ráng chịu. Xong ca chiều ở trường bay đến ngay lớp học thêm, tổ chức mừng SN bằng hình vẽ cho bé Lipton
. Chính ra em ấy đã tròn 77 cái xuân thì gòi, nhưng vì em ấy biết ca bài "Em về tinh khôi" nên trời cho em ấy trăng tròn 18. Công nhận Pig King vẽ đẹp ác, nó có khiếu hoa tay, sống thì thật thà với bạn bè mà nghệ sĩ với công việc và học tập. Thế đấy! Em cũng tặng cho chị lipton hàng vạn chữ "kool" nhé, hàng ngàn chữ "khôi" nhé và hàng trăm chữ "kiss" hehe. KKK!







