My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

260107..Mở blog vì bạn!

260107..Mở blog vì bạn! magnify
Đáng lẽ mình sẽ đóng blog đến ngày thi ĐH nhưng việc xảy ra với bạn làm mình muốn chia sẻ. Khi người ta đau đớn nhu cầu chia sẻ càng cao. Mình đau vì mình không thể giúp gì được bạn. Mình vẫn đang là học sinh, bạn bè chúng ta vẫn đang là học sinh vì thế với việc của bạn dường như chúng mình chỉ biết an ủi bạn đừng buồn và động viên bạn cố gắng lên, mạng mẽ hơn. Thực sự mình rối trí, mình mệt mỏi, mình đau đớn vì không thể giúp bạn được gì. Một ngày đen tối và buồn bã vì giọt nước mắt của bạn làm ướt trang vở, vì đôi tay bạn run run sợ hãi trước sự việc. Mình muốn dẫn bạn đến một nơi tối tăm, yên bình để mỗi chúng ta bình tâm lại, yên ổn, nhưng bạn ơi cuộc đời đang đổi thay từng ngày, nó chuyển động, không thể đứng lại được. Rồi tất cả sẽ ổn bạn ơi! Bạn bè luôn ở bên bạn, không ai bỏ rơi bạn đâu, không ai nỡ nhìn bạn buồn đau. Mình đã từng buồn vì bạn nhưng những lúc đau đớn nhất bạn tìm đến mình, và mình muốn bạn hiểu, chẳng điều gì có thể làm mình bỏ rơi bạn lúc bạn đau đớn nhất. Hãy mạnh mẽ lên, mỗi chúng ta cùng cố gắng, cuộc đời rồi sẽ có những biến đổi, những biến đổi hy vọng tốt cho bạn. Hãy mạnh mẽ lên vì bên bạn là chúng mình. Nước mắt hãy mau khô nhé bạn tôi! Hãy mau tan biến đau đớn hãy "như chưa từng đau" nhé bạn tôi! "Hãy quên đi buồn đau" nhé bạn tôi! Lần đầu tiên với bạn mình muốn lánh mặt, vì mình không có cách nào giúp bạn, mình sợ nhìn ánh mắt buồn và đôi bàn tay run rẩy lo sợ của bạn, nó càng làm cho mình thấy mình vô dụng lắm, mình chẳng làm gì được cho bạn. Cuộc đời ơi, đừng bất công với bạn tôi!






Song: "Chào xuân mới" - Minh Thư - cực hay, bài này ss Thư hát hay lém, nghe Tết lắm, hehe, vui lên nhé Tết đang về đó!
(khỉ thật, cái imeem hỏng, mọi ng click and down để nghe hộ cái)