150107...một ngày cú vọ
Monday, January 15, 2007 3:27:00 PM
Cú chưa em Ma?
Nộp cho lắm ko đăng bài nào, cú vọ em nhỉ?
Bỏ 10K mua về là một đống bùi nhùi cùi bắp, cú tập 2 em nhỉ?
Bị ng ta chửi xéo, mà bạn của mình mới chết, chửi mình nói chuyện vô văn hóa, cú wá em nhỉ?
Bị những ng đi chửi ng ta mà ko biết nhìn lại mình chửi, cú!
Bị báo động KT sai, cú wá!
Bị về trễ, cú sơ sơ!
Bị chửi oan trong một ngày cú!
Bị kẹp giữa, bị làm trọng tài cho hai ng hằn học với nhau, mình chịu hết, chịu ko nổi, rất cú!
Trong một ngày cú..
ko cú mà vui vì có ng bạn để xả, nhìu ng bạn như thế
ko cú mà vui vì lời khen nào đó cho sandwich tình iu mà mình suy nghĩ ra
ko cú mà vui vì lời khen cho mấy cái theme làm cho FCMinh Thư
ko cú mà vui vì lời cảm ơn của mấy chị lo blog FCMT
ko cú mà vui vì "CLB TDTT tại gia" của nhà mình, vui thiệt!
....
Bạn nào đó ơi, đã chửi xéo, chửi thẳng, mách lẻo rằng lớp mình nói chuyện nhìu mà nói chuyện vô VH, sao bạn ko nghĩ những từ đó hs cả nước này ai cũng nói! Rằng bạn thử lăn vào đời xem, khối ng có học có văn hóa mà cũng nói vậy thôi, những từ bạn bè nói với nhau. Bạn là con gái, bạn có VH đến nỗi bạn viết thư cho "bạn zai", bạn hỏi bạn í một cách tự nhiên làm con ng ta bơ ra, có bao nhiu "zai đẹp lớp ng ta" bạn thix hết, bạn sơn móng tay đen đỏ đi học, bạn cười hô hố nói chuyện, bạn ghi chữ friendship trong tấm ảnh của một đôi đang "loving" như điềm báo sẽ "the end" và thật ng ta "end" òai, bạn vui chưa, thầy cô hỏi bạn, bạn ko thèm nói, bạn chê ng ta bằng cái giọng to như kèn kêu ngay giữa đường, sao bạn ko nghĩ con ng ta có lòng tự trọng!!!
Nộp cho lắm ko đăng bài nào, cú vọ em nhỉ?
Bỏ 10K mua về là một đống bùi nhùi cùi bắp, cú tập 2 em nhỉ?
Bị ng ta chửi xéo, mà bạn của mình mới chết, chửi mình nói chuyện vô văn hóa, cú wá em nhỉ?
Bị những ng đi chửi ng ta mà ko biết nhìn lại mình chửi, cú!
Bị báo động KT sai, cú wá!
Bị về trễ, cú sơ sơ!
Bị chửi oan trong một ngày cú!
Bị kẹp giữa, bị làm trọng tài cho hai ng hằn học với nhau, mình chịu hết, chịu ko nổi, rất cú!
Trong một ngày cú..
ko cú mà vui vì có ng bạn để xả, nhìu ng bạn như thế
ko cú mà vui vì lời khen nào đó cho sandwich tình iu mà mình suy nghĩ ra
ko cú mà vui vì lời khen cho mấy cái theme làm cho FCMinh Thư
ko cú mà vui vì lời cảm ơn của mấy chị lo blog FCMT
ko cú mà vui vì "CLB TDTT tại gia" của nhà mình, vui thiệt!
....
Bạn nào đó ơi, đã chửi xéo, chửi thẳng, mách lẻo rằng lớp mình nói chuyện nhìu mà nói chuyện vô VH, sao bạn ko nghĩ những từ đó hs cả nước này ai cũng nói! Rằng bạn thử lăn vào đời xem, khối ng có học có văn hóa mà cũng nói vậy thôi, những từ bạn bè nói với nhau. Bạn là con gái, bạn có VH đến nỗi bạn viết thư cho "bạn zai", bạn hỏi bạn í một cách tự nhiên làm con ng ta bơ ra, có bao nhiu "zai đẹp lớp ng ta" bạn thix hết, bạn sơn móng tay đen đỏ đi học, bạn cười hô hố nói chuyện, bạn ghi chữ friendship trong tấm ảnh của một đôi đang "loving" như điềm báo sẽ "the end" và thật ng ta "end" òai, bạn vui chưa, thầy cô hỏi bạn, bạn ko thèm nói, bạn chê ng ta bằng cái giọng to như kèn kêu ngay giữa đường, sao bạn ko nghĩ con ng ta có lòng tự trọng!!!






