My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

130107...Hội trại Minh Khai

Thế là hội trại MK dã kết thúc, ko có phần thưởng nhưng A4 vẫn kool nhất, ăn nhìu nhất, hô hào nhìu nhất, chèo kéo nhìu nhất, áo lớp kool kực kì. Bạn Hòa xuất sắc lọt vào vòng 2 (bán kết) nhảy bao bố. Món ăn bán hết sạch, gian thương Bích Anh bán sạch từ sandwich tình yêu, khô bò tình bạn, yaourt thiên sứ, nước sâm couple bạn Vi nấu rất ngon (tự nấu nha) đến giò sống còn dư đem đi chiên bán sạch lẹ làng, trà đá mang theo nhà mình nấu hết veo (bạn Puppy mua đến 2 ly) đến nhẫn làm tặng phẩm sandwich tình yêu cũng hết sạch. Nói chung là hết veo. Tuy ko là lớp nấu ăn ngon nhất nhưng tự hào về tờ thực đơn wá, tự hào về một số bạn A4 đã tham gia phi vụ ẩm thực này. Thắng Lương chèo kéo dc rất nhiều khách (nhìu khách nhất), Phượng , Châu chiên bánh mì ngon nè, VA, Linh trang trí lo liệu ngay từ đầu,Sói bán hàng, mình làm đủ thứ việc, mỗi việc một chút, chiên chút bánh mì phụ Châu rồi nhảy wa mấy lớp wen chèo kéo wa ăn, xong hết ly đi gom ly đi rửa sạch, bán hàng... Bích Anh, Vi, VA, Thanh cũng làm đủ thứ việc, có thể nói BA với VAnh, Thanh là làm nhìu nhất vụ ẩm thực này. Nhờ blog mà mình chèo kéo khá blogger MK vào ăn! Nhờ đi học thêm 218LTT mà chèo kéo cũng rất nhìu ng vô ăn! Lời 300 mấy ngàn nhưng cũng bù hết wa vụ cổng trại hòanh tráng, nói chung là có dư chút đỉnh thì phải. Chỉ bực mình là mấy lớp khác thấy lớp mình la sung, chửi, vô duyên đã đi chơi phải la hết mình chứ, phải ủng hộ hết mình chứ, năm cuối gòi mà (cái lớp áo màu xanh lá cây A11 thì fải, ngồi trên lớp mình lúc cuối giờ). Thực sự mỗi lớp đã làm hết mình nên có wuyền tự hào chớ. Chị Haru cũng vô, chụp hình với mình nữa, dc tặng ko một phần bánh mì chiên sau Đức chèo kéo vô mua giò sống chiên, mình cũng vô ăn bánh đúc cho trại bạn Danh vì chị Haru mời wá. Hehe, wa trại Thùn với Bơ ăn xâu thịt nướng (kế bên gian hàng mình chứ đâu), wa lớp thầy P ăn gỏi xòai (ko ngon lém), wa lớp bé Vương, bé Trúc ăn hoành thánh chiên...dc tí xíu còn lại tụi nó mua rồi mang về cho. Trại mình còn dc chụp hình chung với cô HT và khách mời ngay cổng trại sau vụ mời cô dựt giây đỏ cho câu đối hai bên cổng trại, cô khen áo lớp đẹp dễ thương wá chừng. hehe. Cô Yến cũng vô dễ thương nữa đội nón mặc áo lớp như cả lớp. Còn cô Thư TD bị lớp này làm sợ lun, đem cơm hộp mời cô , wủy Trọng chứ ai!. Vui nhưng cũng hơi khó chịu vì có nhìu ng ko chịu làm , đúng là ko phân công cho nhưng thấy làm thì cũng nên vô phụ chung dc gì hay đấy! Thôi bỏ wa, cuối giờ bị kêu réo vì mải mê chụp hình. Tấm hình rất độc nhưng chụp = máy Sơn ruồi nên bữa sau up.


Áo lớp kool (before)




Áo lớp kool (after)




Logo lớp hòanh tráng(tự làm)




Cổng trại-công sức của con trai và cái lều bạn Dương thuê phút chót, trnag trí là con gái va 2con trai phụ nữa




Màn khai mạc cô Hiệu trưởng ngạc nhiên hạnh phúc^^




Tiếp tục câu đối còn lại, lại ngạc nhiên vui mừng!




Chụp mình cùng cô Hiệu trưởng, các khách mời, có cả bà Bùi Thị Mè, Vinh dự wá!




A4 cổ động sung nhất....




...và pro!




Bạn Hòa bậm môi băng về đích, bạn Hòa rất cố gắng tuyên dương từ hôm wa đến giờ, hôm wa ở lại trại đến phút chót, hôm nay lúc ăn trưa bị mình và Châu péo bắt quả tang đem cơm wa A3 ăn cơm với GF




Bạn Thủy đạp xe đạp châm nhưng thua sớm, có gì đâu chơi mà!




Đôi mới, Sơn ruồi, Khuyên rapper chuẩn bị đá gà!




Đội kéo co A4, đội này vui lém, thắng thua gì cũng được chơi dzui mà!




Con trai chụp với cô Yến chủ nhiệm, cô xì tin ha!




Girls say Yeah! Dzui ko?




Cả lớp tình thương mến thương nào! (hôm nay nhờ A1 chụp hình giùm nhìu nhất! hehe)




Chụp với cô trong lều, lúc này mình cầm máy nên ko thấy mình đâu cả hichic!




Sói và chị Haru trước lều A4




Hai chị em Ma Áo Tím và chị Haru, dễ thương há!




Ba chị em Ma Áo Tím, chị Haru, và Sói (kúm ơn bạn dirty_ugly_cat đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện tấm ảnh này, giống wảng cáo chưa?)