120107...mệt...vui
Friday, January 12, 2007 4:21:00 PM
Làm trại mệt thấy bà, đã vậy về đến nhà 10h khuya, ko giày ko dép như lang thang lếch thếch. Đi sớm thứ hai sau Linh và Sơn (hai đứa chở nhau). Ngồi lếch thếch chờ đợi một chút thì Phùng đại ca vào cho bốc thăm, xui pà kố ngay vị trí xấu xí nhất trước phòng hành chính, đá lởm chởm. Nhưng..A4 muh, nhanh trí và thông minh. Đám nữ thì lo decor hình ảnh lớp để chút treo lên, trang trí cho cổng lớp, đám nam thì nhặt đá bự quăng vào gốc cây, dọn dẹp hiện trường, căng lều, dựng cổng trại. Nhưng đến khâu căng lều thì lều nhỏ wá, chỉ mình A hợi chui dzô là chật, mình fải gọi cho ba nhờ ba mượn lều giùm. Cuối cùng cũng rất okie, chỉ có điều bạn Sơn (ruồi) chở mình xém hun xe ô tô, ba này bị khùng, chạy thấy mà ghê. Lúc về mình fải ôm hai cây tre dài ngoằng, đống dây nhở loằng ngoằng, lúc này là phó mặc cho trời, chứ tay đâu mà giữ. Hichic, về bình yên tới trường vào thì thấy con trai đang làm cộng trại. Nhảy vô phụ làm trang trí thực đơn và cột bong bóng trang trí cho trại chung. Mệt thấy bà, đi tới đi lun mấy chục lần. Sau đó là lều căng lên, lại fụ decor lều, rồi căng dây treo ảnh. Cổng trại và cái lều nói chung là okie, thực đơn do Thủy Tô, Tũn, Vi, BAnh....làm đẹp mê ly, thơ dzui đề wẳng cáo nữa. Nghe đơn giản mà đến tối mới xong, một số đi về đi học hoặc đuối wá, em đây hy sinh giờ tóan Mr. PMU. Làm xong cổng trại thâấ bé Thuần lảng vảng, bé ấy khen tí tới trại mình còn tự nhận lều bé ấy "như quán cà fê dưới quê". ^^ A4 muh, trong hòan cảnh khó khăn vươn lên akaka! Khi trời đã sụp tối, chỉ còn một số lớp. Cả đám nghĩ ra ý tưởng mới, decor mới lại phần bạt lều. Nhanh chóng và lạ mắt, chỉ có ở A4, có thể ko hòanh tráng, bay bướm nhưng rất lạ. Sau đó thì nguyên đám kéo wa nhà ngọai VA gần đó làm món ăn đến 10h mới về. Lấy áo lớp lun, kool cực, chưa up giờ đâu, mai coi đi!






