050107...Khúc thơ buồn cho đêm...gió...mưa
Friday, January 5, 2007 3:05:00 PM
KHÚC THƠ BUỒN CHO ĐÊM..MƯA...GIÓ
Đêm
Vì em không biết đêm buồn lắm
Thế nên em cứ trách anh mãi
Trách anh để em một mình
Đêm nay không có ai
Gió
Em không hề biết gió buồn
Nên cứ hờn mát anh mãi
Mỗi lần anh cho em đợi chờ
Gió lạnh lắm, cô đơn một mình em
Mưa
Em nào biết mưa buồn
Nên cứ giận anh mãi
Mùa mưa này, mưa mãi mưa mà thôi
Anh lại đành để em đi về một mình
Lạnh lắm, đau lắm anh có biết ko?
Mưa buồn, gió buồn, đêm cũng buồn
Thế nên nước mắt em ko rơi được
Em đã cố không bao giờ không
Cho nước mắt trôi ngược vào lòng
Vì em biết
Dẫu tim anh đổi thay
Vạn vật quanh em thì không bao giờ đâu
Cũng khóc vì em
Cũng vỗ về an ủi
Chơi vơi đầu đời
Nỗi đau đầu đời
Thôi thì chơi vơi chông chênhThế nên nước mắt em ko rơi được
Em đã cố không bao giờ không
Cho nước mắt trôi ngược vào lòng
Vì em biết
Dẫu tim anh đổi thay
Vạn vật quanh em thì không bao giờ đâu
Cũng khóc vì em
Cũng vỗ về an ủi
Chơi vơi đầu đời
Nỗi đau đầu đời
Để mai kia bàn chân vững vàng
Mai này ta gặp nhau
Giữa cuộc đời
Vẫn mỉm cười với nhau
Vì..
..gió...mưa...đêm...
mang tất cả đi rồi.
-------------------------
Viết bài thơ này ko hẳn để tặng ai, có thể là tặng bản thân. Ngày mai trời lại sáng. Hôm nay rất là vui,8.6 HKI, còn cả chặng đường HKII và kì thi ĐH, tốt nghiệp. Tự bản thân khả năng còn hạn hẹp nhưng ko thể phủ nhân mình hài lòng với một số cố gắng trong HKI này, nhất là môn V, 8.3, tạm hài lòng. HKII phải cao hơn! Yên tâm bắt tay gấp rút vào kế họach. Nghe lời thầy Sử, cứ đi thi, rớt vài lần là đậu hehe







