My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Post thử nhạc online nào!

HAPPY BIRTHDAY TO MINH NGỌC
THỎ TRẮNG ĐÁNG YÊU CỦA CẢ NHÀ
Bây giờ ai hỏi tuổi bé, bé đã có thể xòe cả bàn tay ra, chả cụp ngón nào nữa. Thật là đáng yêu. 5 tuổi, là dấu mốc có thể nói là thứ 2 sau SN đầu đời. Chị tặng em năm ngón nến chính là năm lời chúc, năm gửi gắm
Ngọn nến thứ 1: Em sẽ luôn là cô bé ngoan, lém lỉnh của cả nhà mình luôn, luôn nghe lời người lớn, hay ăn chóng lớn. Nhất là em sẽ luôn là tình yêu "xứng đáng" của bà, vì chính biết rằng [bà rất thương em]

Ngọn nến thứ 2: Em sẽ là đứa con đáng yêu như niềm tin của ba mẹ em đã dành trọn cho em, như bao công ơn mà ba mẹ đã vì em

Ngọn nến thứ 3: Em sẽ là một học trò ngoan, một học trò thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi, tự tin trong việc học [và đừng lười biếng nữa nhe]

Ngọn nến thứ 4: Em sẽ là một công dân nhí tốt bụng, biết kính trên nhường dưới, ngoan ngõan và thành thật với mọi người

Ngọn nến thứ 5: Em sẽ luôn là cô bé em tinh nghịch, khôn lanh của chị, chị còn làm nhiều theme đẹp, nhiều entry thật hay cho em để sau này em biết rằng em đã có một tình yêu @ của chị dành cho

Năm tuổi rồi, Thỏ trắng hãy ngoan hơn, đừng cứng đầu, đôi lúc ko nghe lời thì cho ông thần đa đam biến hết nhé. Vì Thỏ trắng là ngoan nhất nhất nhất mà.

Thỏ trắng đã lớn lên như thế nào? [trong mắt chị Ma Áo Tím]

Một tuổi: Biết cầm gương lược, linh tính mách bảo điệu một cây, đã rất nhiều trò

Hai tuổi: Rất tinh nghịch, ngày đầu mẹ và bà dắt vào nhà trẻ, bà và mẹ đứng ngòai, thế là khóc, nhưng sau này về sau lại ko bao giờ khóc mà đến lớp rất ngoan, trừ vài bữa trở trời

Ba tuổi: Quần áo giày dép bát ngát, bắt đầu có định hình rõ ràng về màu sắc ưa thích, đồ chơi ưa thích, thú giải trí yêu thích: màu xanh lá cây, búp bê Barbie, xem tivi nhất là gameshow với cả nhà. Là lớp trưởng và là học sinh nổi bật trong lớp. Biết đếm bằng tiếng Anh tới 10. Bắt đầu thích bé trai hơn bé gái [hơhơ, gen trội của chị đây mà]

Bốn tuổi: Biết làm điệu, rất điệu, biết rất nhiều thứ. Biết phát ngôn nhiều thứ rất linh tinh, biết đọc đủ thứ thơ và hát đặc biệt là "Vầng trăng khóc", biết nói rất nhiều từ TAnh như, cả nhà làm police, ăn rice, uống water, bú milk, đi bicycle..... Biết tập thể dục nhịp điệu rất pro

Năm tuổi: Biết đọc rất nhiều chữ cái, nhìn hình đọc hết cuốn sách Tiếng Việt lớp 1, biết tự đặt nickname cho mình dùng cho mỗi địa điểm khác nhau, nói nhiều ko biết mệt là gì...and more (Chưa biết, đợi ngày này năm sau)

Khuyết điểm: còn bú bình, đôi lúc nói năng lung tung [một số là bắt chước chị và bà khà khà], đôi lúc ko nghe lời, hay nói to, gào thét nên hay viêm họng

Còn các anh chị, cô chú bác blogger có muốn gửi lời chúc SN cho cô bé đáng yêu này ko? [góp gạo cũng được]