010107...Họp lớp A1...Sn lần thứ 3 của lớp
Monday, January 1, 2007 4:09:00 PM
Năm mới cũng là ngày họp lớp. Ăn ở trên đường Võ Văn Tần, quán Nhật. Đi gần như là đầy đủ. Sau màn chờ đợi tám chuyện đế nỗi bị than phiền, là màn ăn, nói chung cũng ko dc no bụng lắm nhưng ko sao, thế là đủ, nếu đi ăn với nhà chắc thỏai mái hơn. Nhưng có đổ bê tông hồi trưa là cái bánh kem Sn bé Ngọc với hai cái tiramasu ăn chung với Sói (ngày mai mới chính thức là Sn bé Thỏ trắng, chị pé - tức Ma Áo Tím sẽ làm nguyên bài PR cho pé nhà lun). Ăn uống hò hét làm cái quán đó pó tay luôn, hết thuốc chữa, bệnh viện trả về. Sau một hồi thì Mr Kỳ đến, quả là người chồng gương mẫu người cha đảm đang, ngồi tí xíu là bị hồi về, thôi cũng tội thầy, một vợ hai con nhỏ, "nam hậu" ở nhà muh.Thầy cũng góp mặt trong dzụ bánh kem và chụp hình. Lời chúc của thầy thật có ý nghĩa, sẽ cố gắng được như vậy hehe. Thanh tóan tiền thì thiếu (vụ này vẫn chưa hiểu tại sao thiếu) Tín rất ga lăng góp nhiều nhất, ngày mai phải trả lại cho bạn Tín (đến 250K lận, mà chỉ tiêu là 50K thui). Mình cũng góp thêm 100K. Phải đền tiền làm vỡ đồ, sập quán muh. Xong rồi kéo cả bọn wa Yoki. QAnh rất lãng mạn khi chở Trúc trên xe đạp, thiếu chùm bông nữa là giống Jang Dong Lạnh quảng cáo Orion luôn. Lên Yoki thì ko đủ chỗ ngồi, đập búa lọan xạ, có một chút trục trặc nhỏ, bất hòa thui muh, cuối cùng mãi đến 9h kém mới chơi trò chơi được, chơi tí xíu rồi về. Bạn chở về ai ngờ ba lên chở về nữa, cũng cằn nhằn la lối, xong gòi lại Maximark đón. Tụi nó còn đi hóng mát nữa. Về nhà chơi với bé Thỏ trắng vui hơn nhiều, cừơi bể bụng. Yêu Thỏ trắng wá, nó dám wát cả bạn mình. Vậy nè, lần thứ 2 như vậy gòi, bạn mình gọi đến ,Pé nhà ta ko alô nên nó tưởng ng lớn nên nói Thưa bác cho con gặp...thế là chị ta "con cái gì mà con, em chứ con cái gì..." la lối quát tháo đến nỗi mọi người ngồi kế bên kiu pó tay hết thuộc chữa bệnh viện trả về lun. Em ui là em , tòan làm chị bị mắng vốn. Pha cho chị ta hai chai sữa, nằm bú lăn cù queo kiu đi lấy báo cho bà cũng ko. Bạn mình tặng cho thằng bé hay con bé mà có ku cũng ngộ lắm, Thỏ trắng nhà ta thấy có cái nơ phán liền "Con gái mà có ku cái gì, em đâu có đâu nè" và vạch quần ra...hehehehehehehehehehehhehe












