Món quà muốn tặng đêm Giáng sinh
Monday, December 11, 2006 2:19:00 PM
Nếu cho tôi là ông già Noel tặng cho mọi người xung quanh tôi món quà tôi muốn tặng thì...

..Tặng ông những thú vui ông thích nhất, với hy vọng rằng ông luôn đủ sức khoẻ để uống hết số này ^^ hìhì (dĩ nhiên uống nhiều quá không tốt) =>đỡ cằn nhằn con vô lý hơn

...Tặng bà, người con thương nhất nụ cười, mong rằng bà quên đi mọi ưu phiền, sống vui mới khoẻ để sống lâu với con chứ bà!!!^^

...Tặng ba mẹ chiếc đồng hồ để rút ngắn khoảng cách thời gian, tuổi tác, thế hệ để hiểu chúng con hơn

Tặng Sói - người chị tốt của mình, cuối đường hầm vẫn có ánh sáng, hãy chia sẻ thật lòng, hãy lạc quan tin tưởng

...Tặng mẹ Minh của con, "chuyên gia về lãnh vực diet", hy vọng mẹ sẽ thành công (vì mẹ có một hậu phương đặc biệt là cô bé Thỏ trắng của mẹ mà)

...Tặng Thỏ trắng, cô bé chả biết sợ gì chỉ sợ ông già Noel, hihi, chị hy vọng ông già Noel sẽ biến những ước mơ ngô nghê của bé thành sự thật ( như luôn mong có em chơi chẳng hạn, Thỏ trắng há - "làm chị khó lắm)

..Tặng bạn bè A1 - Hai Bà Trưng chiếc hộp trái tim để c6át giữ, nâng niu ký ức đẹp của tụi mình, luôn là A1 của nhau!

...Tặng các blogger mình đã, đang và sắp quen, hãy kết nối với nhau, "mạng ảo bạn thật", một cộng đồng blog chia sẻ

...Tặng tất cả ai tôi đã quen, sự may mắn, tình yêu thương và ước mơ thành sự thật!!!
..Tặng ông những thú vui ông thích nhất, với hy vọng rằng ông luôn đủ sức khoẻ để uống hết số này ^^ hìhì (dĩ nhiên uống nhiều quá không tốt) =>đỡ cằn nhằn con vô lý hơn

...Tặng bà, người con thương nhất nụ cười, mong rằng bà quên đi mọi ưu phiền, sống vui mới khoẻ để sống lâu với con chứ bà!!!^^

...Tặng ba mẹ chiếc đồng hồ để rút ngắn khoảng cách thời gian, tuổi tác, thế hệ để hiểu chúng con hơn

Tặng Sói - người chị tốt của mình, cuối đường hầm vẫn có ánh sáng, hãy chia sẻ thật lòng, hãy lạc quan tin tưởng

...Tặng mẹ Minh của con, "chuyên gia về lãnh vực diet", hy vọng mẹ sẽ thành công (vì mẹ có một hậu phương đặc biệt là cô bé Thỏ trắng của mẹ mà)

...Tặng Thỏ trắng, cô bé chả biết sợ gì chỉ sợ ông già Noel, hihi, chị hy vọng ông già Noel sẽ biến những ước mơ ngô nghê của bé thành sự thật ( như luôn mong có em chơi chẳng hạn, Thỏ trắng há - "làm chị khó lắm)
..Tặng bạn bè A1 - Hai Bà Trưng chiếc hộp trái tim để c6át giữ, nâng niu ký ức đẹp của tụi mình, luôn là A1 của nhau!

...Tặng các blogger mình đã, đang và sắp quen, hãy kết nối với nhau, "mạng ảo bạn thật", một cộng đồng blog chia sẻ

...Tặng tất cả ai tôi đã quen, sự may mắn, tình yêu thương và ước mơ thành sự thật!!!






