Một ngày thi chán chường...một chuỗi sự kiện nhờ mọi người ủng hộ Ma Áo Tím đây!
Wednesday, November 8, 2006 2:03:00 PM
Bài thơ được đăng nè
-----------------------
Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng,
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng,
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh,
Anh Văn:Thức triền miên đêm lạnh,
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng,
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng,
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
-----------------------
Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng,
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng,
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh,
Anh Văn:Thức triền miên đêm lạnh,
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng,
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng,
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
Mới copy được đó mọi người
-----------------------------
Thất vọng não nề về môn Toán, Lý Hóa thì lắt nhắt. Sao mà chán thế này, chuyện gì đã đổ ập xuống tôi đây???????????? Tóan thế mà lúc đó ngu ngố đến nỗi cứng nhắc, Lý làm sai một cái vô duyên, Hóa thì ghi sai CTCT, đúng là.... Trưa về cả nhà kéo ra Quê Hương ăn buffel cơm trưa cũng tạm được thui, mà cũng ráng ăn, ăn nữa, cho nó xả stress. Thảm thê wá! Ôi phụ đạo Tóan, giấc mộng kinh hòang đừng ám lấy mình!
----------------------------
2 tuần nữa, sẽ đi lãnh nhuận bút đầu tiên, ôi sung sướng ghia, 2 tuần nữa sẽ xong khóa học, hy vọng đến lúc đó mình sẽ làm được điều chưa làm được, ôi hy vọng! Mọi người cùng ủng hộ Ma Áo Tím nhe, riêng chuyện nhuận bút thì hy vọng sẽ được kha khá để khai bạn bè cây kem ^^, vui vui vì kiếm được đồng tiền đầu tiên. Tự nhủ châm ngôn "Trước khi biết xài tiền, hãy biết làm ra tiền, trước khi biết làm ra tiền, hãy biết tiết kiệm tiền" Hehe! Hai tuần nữa, đang chờ hai tuần nữa đây!
---------------------------------------------------
Bon chen làm thiệp 20/11 cho lớp, 12 cái +1 cái nộp cho VPĐ (nơi đáng ghét nhất trong trường đ/v mình). Mình làm = tất cả trái tim, để chứng tỏ cho cái lũ vẫn tỏ ra khinh thường người khác biết rằng mình cũng có thể làm được, rằng mình có tài thực sự. Mọi người tiếp tục ủng hộ Ma nhé!
--------------------------------------------------
Bon chen nộp Dáng xuân cũng khá nhìu bài, hy vọng sẽ được chọn ít nhất là 1 (2) hy vọng là thế, đang chờ đợi! Tiếp tục ủng hộ Ma nhé! ^^, ngại ghia kiu gọi ủng hộ hoài muh không có đáp lễ mọi người, nói vậy thôi chứ mọi người có hoạt động gì là Ma Áo Tím vào comment ủng hộ liền à!
Nhân thời gian sắp tới là thời gian khá quan trọng với Ma Áo Tím ( một chuỗi sự kiện: nhận số tiền kiếm ra đầu tiên, kết quả làm thiệp, Dáng xuân, kết quả thi có "được học bổng" fụ đạo hok, SN Ma Áo Tím...vân vân và vân vân), Ma Áo Tím trân trọng mời mọi bà con blogger viết testimonial cho Ma Áo Tím nhe







