121006...lại nói lan man gùi
Saturday, October 7, 2006 3:31:00 PM
Đã hok vík blog bao nhiu ngày rùi nhỉ? Mấy ngày nay học hành tùm lum thứ, hơi mệt nhưng dzui vì thấy mình học thêm dc nhìu thứ <ngòai trừ 1 số h thật là "chán nản hết sức">, dzui nữa là Hoe Flower Group <ăn uống linh đình, nói ba láp suốt ngày>, Pig Family < nhất là con heo nhà tớ, nó hợp gu tớ thix coi gameshow trên TV, còn thèng ở đợ chăn heo thì hay giải bài Sinh gìum tớ, và chở con iu của tớ đi mua kem Broada cho tớ ăn, và con iu thì luôn "luôn luôn lắng nghe, hiểu ngay tức khắc">
Bà bệnh gùi Thỏ trắng cũng bệnh. Giờ mẹ dạy Thỏ trắng English, Thỏ trắng tự đặt tên ở nhà của mình là "Daughter Ty", gùi ở nhà ngọai là My, ra đường là Ny , tùm lum hết. Bị bệnh nằm như con mèo hen, báo hại chị fải fục vụ em, dầm thuốc cho em uống, fa chế dụ dỗ. Mà tội Thỏ trắng ghia, mới đi chơi Trung Thu chỗ mẹ với ở trg vìa là hai bà cháu bị bệnh cảm lun, Thỏ trắng hok dc đi chơi Trung thu đành ở nhà coi bạn mừng TT với chị. Vậy mà mới nhúc nhích là chạy nhảy tùm lum.
Hôm wa mới viết trg quyển nhật ký của lớp, vẫn mún viết thêm nhưng sợ bị...chửi!hehe. Hôm nay lại có chuyện. Mệt mỏi wá, mệt mỏi với chính bạn bè thân thiết của mình. Lời xin lỗi khó nói đến thế sao?Hai đứa con iu của mình đều là lớp trưởng <sếp của mình> mà sao đứa này hok dc như đứa kia. Hôm nay nhóm mình cãi nhau sung ghia, tội nghiệp pé Bò Sữa, nốc hết ly Coca mà hok dc jì. Dù là gì đi nữa đã làm sai đừng nên lấp liếm, sửa lại linh họat cũng đâu ai nói jì....Hôm nay dzui vì cả nhóm <-1 số pé yếu đuối> đòan kết lại để...cãi....mà nói đúng muh...yeah....cãi tiếp đi
Bà bệnh gùi Thỏ trắng cũng bệnh. Giờ mẹ dạy Thỏ trắng English, Thỏ trắng tự đặt tên ở nhà của mình là "Daughter Ty", gùi ở nhà ngọai là My, ra đường là Ny , tùm lum hết. Bị bệnh nằm như con mèo hen, báo hại chị fải fục vụ em, dầm thuốc cho em uống, fa chế dụ dỗ. Mà tội Thỏ trắng ghia, mới đi chơi Trung Thu chỗ mẹ với ở trg vìa là hai bà cháu bị bệnh cảm lun, Thỏ trắng hok dc đi chơi Trung thu đành ở nhà coi bạn mừng TT với chị. Vậy mà mới nhúc nhích là chạy nhảy tùm lum.
Hôm wa mới viết trg quyển nhật ký của lớp, vẫn mún viết thêm nhưng sợ bị...chửi!hehe. Hôm nay lại có chuyện. Mệt mỏi wá, mệt mỏi với chính bạn bè thân thiết của mình. Lời xin lỗi khó nói đến thế sao?Hai đứa con iu của mình đều là lớp trưởng <sếp của mình> mà sao đứa này hok dc như đứa kia. Hôm nay nhóm mình cãi nhau sung ghia, tội nghiệp pé Bò Sữa, nốc hết ly Coca mà hok dc jì. Dù là gì đi nữa đã làm sai đừng nên lấp liếm, sửa lại linh họat cũng đâu ai nói jì....Hôm nay dzui vì cả nhóm <-1 số pé yếu đuối> đòan kết lại để...cãi....mà nói đúng muh...yeah....cãi tiếp đi






