My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

160906 - Trút hết tức giận vào đây...

    Oh Happy Day! HeheImage cuối cùng thì cái lũ kia cũng bị trừng trị, nhất là con nhỏ đáng ghét đó. Mình đã gian khổ vượt qua cửa ải môn Lý. Còn cái đám đó định dùng mấy cái họat động vớ vẩn để lấy 2đ thì có ích gì, 1+2 =3 điểm. OMG!Image Trời có mắt í mà. Cái lũ suốt ngày cười hô hố, nếu ko vì 12 năm học hành vất vả thì mình chả bỏ qua cho nó mấy lần nó hỗn hào với thầy cô. Trời có mắt còn thương người có lòng. Mình đã tự nhủ vậy. Bệnh thành tích nặng nề mà tụi nó chính là những điển hình. Mình ko dám nói mình học giỏi nhưng ít ra mình cũng biết tự dùng sức mình. Mấy ngày nay có nhìu chuyện xảy ra wá, hôm trc thì chuyện đóng kịch để dc cộng 2đ Lý vào điểm KT15 phút, vô lý đùng đùng ng ta làm cực khổ mới dc trên TB <hehe em rất là may mắn 8đ> còn tụi nó cả lũ dưới TB mà chỉ biết đứng đó nói nói giả lả là dc. VA với một số đứa nữa mình biết tụi nó có đóng góp ý kiến xây dựng kịch bản thì ko nói jì nhưng cái lũ đó thì quá quắt hết sức. Nhưng mà thôi coi như hok liên wan đến mình, kệ đời nóImage. Hôm nay thì chuyện ông thầy Phong dạy Hoá. Cái giọng hỏi bài mà còn  giỡn giỡn lại còn nói leo của nó to nhất làm ông thầy sạc cho một bài. Rồi bạn Q <tội nghiệp!!!>  ra khỏi lớp trc mà chào thầy bé quá nên ổng ko nghe, chửi thêm một tăng. Thế mà con nhỏ láo lêu kia cứ đưa mắt ra cười nhe răng coi như hok có lỗi mình mà cứ mún đổ hết lỗi cho bạn Q. Chính thái độ hỗn láo ban đầu của nó chứ ai, mà cái con nhỏ láo lếu này cũng thuộc dạng dc chiều, ở nhà mẹ chép bài cho, dò bài cho....mà, đâu có biết coi ai ra đời, nó thì suốt ngày cười nói giả lả, làm sai ko bao giờ biết nhận lỗi. Nói ra ng ta lại biểu mình ghen tị, ghen ăn tức ở nên tui nhịn lắm, lâu ngày ko nói ra,trút hết vào blog.Image
    Thôi, bực mình thế là đủ. 12 năm của mình hok thể bị phí phạm, sẽ hok vì mấy chuyện đó làm liên lụy. Cố lên TD, TD sẽ được!