Sau hai ngày không blog bliếc
Monday, September 11, 2006 9:55:00 AM
Bơi trong biển trời của môn Sinh luôn. Quá trình phiên mã, dịch mã gì đó nói như sấm sét, nhanh như gió làm mình theo ko kịp, cả lớp hầu như ai cũng chóang váng. 


! Nãy giờ ko viết blog là do lên google tra coi có tài liệu nào ko? Cái SGK có nết con gái ghê, cho mỗi mấy cái hình xong quăng cho mình muốn làm gì thì làm, muốn hiểu sao thì hiểu. Đọc sách đã cóc hiểu lại còn nghe giảng xong thì mù luôn. OMG! Hình như cả đời mình hok khá nổi cái môn Sinh quỷ quái này! Hôm nay đã có một chiến sĩ hy sinh oanh liệt với con O và một vị trí chắc suất hằng ngày lên trả bài với cô. Vì lý do 2 tiết SH làm dứơi trường, cô CN đã biến tiết Lý thành tiết CN. Hôm nay cô thì quê mặt, mình thì nhục như con cá nục. Đẻ ra vụ áo váy, mấy con nhỏ xà nẹo lớp mình lê cãi cọ gì đó làm lớp mình bị nêu tên trước cờ. Bó tay! Áo dài chê nóng, váy chê cù lần! Cho tụi bây khỏi mặc đồ ở nhà hết! Mình mà là má tụi nó đem lên đánh vài roi
. Bây giờ thì A4 nổi tiếng quá, nổi tiếng vì yêu sách....Mang phù hiệu A4 mà thấy buồn ghia...một con sâu làm rầu nồi canh...vậy mà có mấy đứa bênh cho tụi nó, ko có lửa làm sao có khói! Tiết Anh hôm nay đứng lên translate câu "Men make house women make home" sang TV, có mình mình biết, hehe, dễ ợt chứ gì <chịu khó luyện phim nhìu là biết, mấy câu này hay có trong fim với TV lém>



! Nãy giờ ko viết blog là do lên google tra coi có tài liệu nào ko? Cái SGK có nết con gái ghê, cho mỗi mấy cái hình xong quăng cho mình muốn làm gì thì làm, muốn hiểu sao thì hiểu. Đọc sách đã cóc hiểu lại còn nghe giảng xong thì mù luôn. OMG! Hình như cả đời mình hok khá nổi cái môn Sinh quỷ quái này! Hôm nay đã có một chiến sĩ hy sinh oanh liệt với con O và một vị trí chắc suất hằng ngày lên trả bài với cô. Vì lý do 2 tiết SH làm dứơi trường, cô CN đã biến tiết Lý thành tiết CN. Hôm nay cô thì quê mặt, mình thì nhục như con cá nục. Đẻ ra vụ áo váy, mấy con nhỏ xà nẹo lớp mình lê cãi cọ gì đó làm lớp mình bị nêu tên trước cờ. Bó tay! Áo dài chê nóng, váy chê cù lần! Cho tụi bây khỏi mặc đồ ở nhà hết! Mình mà là má tụi nó đem lên đánh vài roi
. Bây giờ thì A4 nổi tiếng quá, nổi tiếng vì yêu sách....Mang phù hiệu A4 mà thấy buồn ghia...một con sâu làm rầu nồi canh...vậy mà có mấy đứa bênh cho tụi nó, ko có lửa làm sao có khói! Tiết Anh hôm nay đứng lên translate câu "Men make house women make home" sang TV, có mình mình biết, hehe, dễ ợt chứ gì <chịu khó luyện phim nhìu là biết, mấy câu này hay có trong fim với TV lém>





