Entry for July 27, 2006
Thursday, July 27, 2006 8:49:00 AM
Một ngày trôi qua thật nhàn nhạt làm sao. Ngồi trước cái khung trống mà chẳng biết viết gì, Đâu rồi những khơi nguồn cảm xúc. Viết thiên về cảm xúc cá nhân nhiều quá, sẽ làm người ta ngán và coi là bình thường. Viết về những điều mang tính introduce nhiều quá thì thật phí cái từ blog. Blog, à sẽ nói về blog. Blog của những người mình từ ghé thăm. Đó là blog của Sói, những cảm xúc yêu ghét, chán nản, vui sướng được viết và nhận được sự chiêm nghiệm nhiều. Đó là blog của dirty-hen, một kẻ khá si tình và có khá nhiều bạn bè, đổi theme xoành xoạch ( nhưng ko xoành xoạch bằng tớ đâu). Đó là blog của chatty , một cô bé hồn nhiên và thương yêu gia đình mình theo kiểu rất con nít và rất thân thiện. Đó là blog của chị Cóc, một cô giáo làm mỗi viewer ghé đến đều cảm thấy nhẹ lòng, vơi bớt lo toan. Đó là blog mới khám phá được của pé Pi đẹp dzai, rồi bé sẽ lớn lên là một chàng trai mạnh mẽ và sống có tâm hồn vì có bố mẹ tuyệt vời như thế. Đó là một phong trào làm blog cho FC của ca sĩ, một con đường tắt rất sành điệu phải ko ( blog đang là trào lưu mà). Đó là blog cũa Kẹo, đầy màu sắc và tươi trẻ như chính cô gái này ( Hà Lan đẹp lém nhá!!!)...Tất cả những blog mình ghé qua đều có đôi ba điều làm mình fải nhớ và làm mình hiểu rõ hơn về chủ nhân của nó. Còn blog của những ng bạn từng gắn bó với mình...mình sẽ chờ, nhất là Hà, cô bạn giàu tình cảm và rất sâu sắc của mình






