My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Khi con trai Hà Nội giận- Hoàng Anh Tú

    Ôi chỉ còn học ngày mai thôi là được xả stress. Thứ bảy lại coi SMĐH, đêm glaa hứa hẹn sẽ hấp dẫn và nhìu điều thú dzị, ko bít dự đoán của mình có chính xác ko nữa.  À mình đang chơi game trên trang web cartoon network đấy. Funny cực kỳ! Haha. Sẽ kề về ngày đi học. Môn Hoá thật đau tim, mệt tim thật đấy nhưng bù lại "mở rộng tầm mắt" Image . Môn Anh cô khá dễ chịu (vì lớp mình là lớp thuộc ban A nên cô ko yêu cầu cao)  và chủ yếu là làm BT. Môn Văn thì....ImageImage sleepy! hihi! ai đời lại cho học môn Văn ngay tiết đầu tiên ai nấy cũng còn vương vấn giấc ngủ, lại thêm lớp mình ko hào hứng với môn Văn làm mình cũng xẹp luôn. Môn Lý và môn Sinh thì chưa học vì nhìu lý do khác nhau ( học tâm lý và nghỉ vì thi CĐ). Môn Toán thì chỉ làm BT và ôn lại đạo hàm thôi, nhờ học hè trc nên mình khá vững món này, tuy nhiên theo lời thầy thì ko nên chủ quan, nhìu bài làm mãi vào thi vẫn sai, I agree. That' s right! Nói chung là tình hình vẫn lộn xộn vụ đồng phục, thật là rắc rối, mà thôi 12 nhớn phải nhường cho các em nhỏ.... ( dù thật lòng ấm ức !!!Image). Chuyện học vi tính cũng chưa đâu vào đâu vì kẹt timetable, nhưng sẽ tranh thủ, bít nhiều tốt hơn ko bít.
    Trở lại với SMĐH theo mình 6 gương mặt lọt vào là : Hoàng Hải, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn ( shock nhỉ toàn kêu cả họ và tên, nói chuyện vừa sến vừa chock, I hate him này), Minh Thư ( tui vote chị nì nè), Phương Linh, Ngọc Anh.  Bùn wá vì có thể ko có Mai Trang, giọng hát mà mình rất chú ý ở SMĐH lần này.  Chia tay với chị Tú "váy ngắn" mà bé Sói hâm mộ vì chị này vừa già..dặn trong phong cách biểu diễn vừa già chát...haha ( I 'm sorry Sói!)