My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Một ngày bình yên...tay nắm tay vượt qua

    Tối nay Zidane sẽ phát biểu trước công chúng trên kênh canal về pha va chạm với hậu vệ đội Ý. Đúng đó, anh hãy làm vậy đi, làm để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng QBV. Trong suốt từ lúc nhận thẻ đỏ đến giờ, Zizou chưa một lần lên tiếng còn cái tên Matterazzi kia thì to mồm nói rằng mình ko nói gì cả và nếu có chỉ là những lời hay nói trên sân cỏ. Nhưng cả TG, ngoài trừ người Ý và ngài Sepp Blatter đều đang ủng hộ Zizou, chẳng hiểu sao ngài Blatter có cái quyền nghi ngờ nhân cách một ng khác như vậy, còn phát biểu trên báo giới Ý. Ông chính là vị chủ tịch đang bị các đội tuyển phản đối vì những phát ngôn vô căn cứ của mình. Cả TG sẽ lên tiếng ủng hộ Zizou, cả nhật báo của Anh cũng thuê một chuyên gia về khẩu ngữ để phân tích những lời nói tục tĩu của Matterazzi vào mặt Zidane. Zidane, hãy vững tin, và hãy tự hào vì đằng sau anh là cả TG đang dang rộng vòng tay...
    Một tin buồn là Klinsiko nhận lời tiếp tục dẫn dắt đội Đức. Đâu rồi hình dáng một HLV trẻ hoà vào các cầu thủ ăn mừng, đâu rồi những cái xoa đầu, những nụ cười, những lời động viên...Goodbye Klinsi!