My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Liveshow Rock Sao Mai điểm hẹn - nhìn lại của tớ

Cho tôi xin hai chữ công bằng
Có quá gì đâu, chỉ xin thế
Mệt mỏi lắm rồi, mệt quá thể
Ức lắm rồi, uất ức rồi stress

Cho tôi xin những lời nói đúng đắn
Vì ngoài đời đã quá nhiều bất công
Trở về nhà tôi chỉ mong chỉ mong
Được bình an sống yên vui thế thôi

Hôm nay quả là một ngày rất mệt mỏi, mình rất giận, rất giận, chẳng ai thèm giận trẻ con làm chi, giận cách người lớn xử lý kia kìa. Rất may là mình còn có blog và vi tính. Thú thật trước khi ngồi vào máy mình rất stress...Đôi lúc mình nghĩ có phải mình là kẻ 2 mặt ko. Ngoài kia là một cô bé 17 bình thường, lúc nào cũng rất cứng cỏi, lạc quan và cũng nói chuyện tếu táo, cãi nhau, đủ thứ còn trên mạng lại là một cô bé mà chị Cóc nói là chững chạc hơn tuổi...trò đời...^_^...Hình như vì mình là người ko muốn đem âu lo, và suy nghĩ của mình bộc lộ ra hết, cũng chẳng là người giỏi biểu đạt những nỗi bùn, âu lo bằng lời hay nước mắt....Có thể là tất cả...nhưng đến lúc này mình hài lòng vì điều đó vì ít ra có một 17 sống cứng cỏi hơn các bạn, có thể chưa biết làm gì cả nhưng lạc quan và tin tưởng, và có cả một 17 luôn suy nghĩ và yêu thương....17 rồi nó sẽ qua nhưng ít ra thời điểm này nó là quan trọng....
Đỡ buồn hơn rất nhìu rồi...cám ơn nhé blog.....

Một bài hát để  vui hơn trong ngày bực mình và buồn giận của mình:  Bảy ngày đợi mong - Thanh Thảo <-click here