Mình làm bình luận Sao Mai Điểm Hẹn hihi
Wednesday, July 5, 2006 4:37:00 PM
Hôm nay ăn chơi nói chuyện tán dóc với cả nhà đến 11h mới mò lên làm bài. Nhưng ko làm bài mà lại lên mạng ^_^. Sáng mai làm , cố vậy! Mấy bài ptpu chắc cũng lẹ thui, món ruột mà ( nghỉ lâu wá, quên rồi >/<) Hôm nay chơi ba tăng, tăng 1 miến gà ở MĐC mà gà ta dai nhách ( đúng là gà...VN), nhưng mà thấy được quán lẩu Zenta gòi, nằm kế đó thui. Cái quán gà đó bán thì mắc, 80k một dĩa gà luộc ( nói rồi zai nhách xí quách!@_@), thế mà mới 8h tối rau giá gì hết sạch, vừa ăn xong 8h là quán đóng cửa lun, kinh nhở? Tăng 2 là ghé mướn phim (haha), bùn cười chết thật vì cái bà kia, đi mô tô ( ya..ma..ha), đi dày bốt, áo bó, đô con nữa ^_^ mấy bác cháu, anh chị em cười quá chời ( mà cười lén vì bà đó là bạn của ba). Mình và anh Dũng hai đứa nhấm nháy....<má nhỏ> hehe, bắt chị Hai vào mướn phim. Hồi đó chị Hai ra tiệm này làm thêm nên rành sáu câu dzọng cổ, đi thẳng vào tự lấy phim. Định lấy cuốn 3 Bão cát mà chị Hai kịp cản lại vì có rồi, chị Hai đưa cho làm thèng mướn phim lườm lườm quá chời. Thật ra tăng 2 là đi ăn kem Thiên lý, mướn phim 206 chỉ là tiện đường dừng chân chuẩn bị đồ để relax chờ đá bóng tối thui. Haha, đi ăn kem cười no ruột vì đủ thứ chuyện. Về nhà thì bác Tím, bà ngoại mua khoai lang nướng, ngồi tám tiếp, ăn há cảo tôm nữa, 4 đứa quất sạch gần 100 viên há cảo nhỏ. Rẻ cực pà con à , 100 viên 35K. Ngon bảo đảm, ko ngán. Ngồi một tí, mẹ , cậu với ông Sơn về, ngồi tám tiếp cười quá chời cười! 11h thì lên thay đồ, học bài, lên mạng ( đang viết blog nè)
Hôm nay có một điều vui là kiu mẹ nhờ ba tìm cái Palm mà mẹ T mua cho hồi trước gòi. Dù cơ hội tìm lại rất mong manh nhưng cũng cố gắng...hixhix và hy vọng. Thật ra mình chẳng cần loại Smartphone như 02 gì đâu chỉ là loại handheld thường là okie mày mò gòi
Hôm nay có một điều vui là kiu mẹ nhờ ba tìm cái Palm mà mẹ T mua cho hồi trước gòi. Dù cơ hội tìm lại rất mong manh nhưng cũng cố gắng...hixhix và hy vọng. Thật ra mình chẳng cần loại Smartphone như 02 gì đâu chỉ là loại handheld thường là okie mày mò gòi






