My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Ngồi nghĩ lung tung

    Nhớ Madagui lắm! Vì Madagui, vì những kỷ niệm đẹp với A1! Mùa đi chơi rộn ràng làm mình nhớ đến lời hứa với lớp. Vì mùa thi mà chúng mình chưa thực hiện được. Muốn quay trở lại Madagui lắm. Hình như cả bọn đều muốn thế. Madagui của những ngày tháng đẹp nhất trong năm - mùa xuân, Madagui của thời khắc tuyệt vời trong đời - tuổi học trò, Madagui của những giao thoa đầu đời - tình bạn và tình yêu. Ừ thì thỉnh thoảng ai trong A1 ghé lên Madagui nhớ giùm kỷ niệm ngày nào, ngày 1/1, dẫu đi xa ai cũng nhớ về lớp.
    Đang nghe Em của Quang Dũng, nghe lần thứ hai thứ ba gì đó. Ngày mai, ngày mốt là bước vào kì thi Đại học rồi. Chợt nhớ đến anh, ko biết anh có thi ko? Lâu lắm rồi ko email cho anh. Có phải đó gọi là nhớ hay ko, dù sao đó chỉ là sự quan tâm dành cho những người bạn lớn. Nói đúng ra là vì ko mún anh thất vọng một lần nữa và cũng là hy vọng cho anh, anh đã thất bại trên con đường vào ĐH nhìu lần quá rồi, quá đủ để mình ngẫm nghĩ về bản thân. Rồi mình có thể sẽ thất bại, có thể thành công, mong là dù thế nào cũng sẽ có sự lạc quan và hy vọng như anh. Nhưng dẫu anh có vào ĐH hay ko, nỗ lực học của anh đã là sự động viên lớn, chúc anh thành công nhé, thành công với công việc về mạng của mình.
    12 rồi mỗi đứa đã có sự lựa chọn cho mình. Dĩ nhiên mình đã có sự lựa chọn cho riêng mình và ng ta cũng thế. Rồi mỗi đứa sẽ đi trên con đường của riêng mình. Tình bạn sẽ là mãi mãi, tình bạn để mỗi lần nhìn về kỷ niệm thấy vui vui trong lòng. Mong rằng ng ta sẽ mạnh mẽ hơn để thành công trong sự lựa chọn của riêng mình. Mình cũng thế, mình cũng sẽ cố gắng, cố gắng từng ngày để mơ ước thành sự thật. Còn lời chúc thành công nữa cho pé Hồ Quỳnh Sói, dẫu chưa biết pé Sói sẽ đi theo con đường nào < pé này giấu kỹ lém> nhưng pé Sói hãy dồn toàn lực, cố gắng hết mình để thành công nhé!
    Bạn bè có những đứa giỏi giang đã lựa chọn con đường du học, còn mình muốn ở lại đây thôi, nếu có đi đâu thì chỉ là đi du lịch mà thôi. Vì mình yêu gia đình của mình, và quan trọng với mình gia đình là quan trọng biết chừng nào. Ừ rồi có thể mình sẽ ra đi đến một phương trời nào đó, mình cũng chỉ muốn về thật nhanh để làm được nhìu hơn cho gia đình mình hơn.