My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Pháp chiến thắng!

Brazill sẽ gặp Pháp tối nay. Ko phải vì là CĐV trung thành của Zizou và Pháp mà tôi ước Pháp chiến thắng mà vì một lý do khác tôi muốn Brazil thua. Brazil mạnh nhất, ko ai phản bác, Brazil có dàn cầu thủ hoàn hảo nhất, không ai phủ nhận, Brazil chiến thắng đối thủ nhàn nhã nhất, đó la thực tế, Brazil luôn uy hiếp đối thủ bằng cái vị thế kẻ trên, không hề sai. Nhưng chính Brazil gây nên một lý lẽ mới có những điều là hoàn hảo nhất. Tại sao vậy, tại sao Brazil luôn dc coi là kẻ độc tôn. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, ko có gì là hoàn hảo cả. Hẳn rằng một số ng đồng ý với ý kiến rằng Brazil đang chơi thứ bóng đá trịch thượng, thứ bóng đá dường như đang khinh ng khác, khinh đối thủ, thứ bóng đá của những kẻ "nhà giàu". Brazil còn nhìu ng nghèo, đúng, Brazil phất lên nhờ những cầu thủ đường phố, càng đúng nữa. Nhưng họ chính là những ông nhà giàu trong bóng đá. Ko phải vì Brazil thắng hoài mà ng ta muốn họ thua mà vì hiện giờ Brazil đang chơi thứ bóng đá mà người khác luôn cảm thấy sự bất công, sự bất bình đẳng. Hơn nữa, lúc nào họ đá, ng ta, những nhà bình luận luôn dành cho họ phần thắng ít nhất là 70%. Đã đến lúc cho Brazil trở thành kẻ bình thường trong bóng đá. Đã đến lúc sự quan tâm ko chỉ dành cho Brazil. Ai xem WC kì này cũng cảm thấy sự khó chịu khi nhìn Brazil đá, sự chờ mong lối chơi đẹp ở họ lúc nào cũng bị làm thất vọng. Như đứa trẻ nhà nghèo muốn vào xem phim mà chẳng ai chịu cho xem. Và bạn sẽ đồng ý rằng Brazil cần phải thua.