My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for July 01, 2006

Tình hình là giờ mới lên dc vì cúp điện đến 5h chiều. Ui chán quá. Vừa lên thì nghe con gái báo tin 13/7 mới nhập học. Cám ơn nhìu con gái nhé! Hihi. Được nghỉ vậy là khỏi lo tối coi đá banh sáng dậy sớm đi học gòi. Wá đã. Vậy là yên tâm coi Đức và Pháp trong cụôc chinh phục cúp vàng World Cup. Hương vị tuyệt vời của chiến thắng vẫn còn đây. Cầu mong Pháp sẽ ko làm mình thất vọng, thi đấu thật kiên cường xuất thần. Go on France!!!!
Đang nghe album Em của Quang Dũng, hay, rất hay. Mình vốn thix nghe hát đôi mà. Những âm điệu thật trữ tình thật phù hợp cho một ngày Sài Gòn mát mẻ, một Sài Gòn trong vắt, một Sài Gòn yêu thương.
Cố gắng làm thêm một số theme nữa. Thix nhất là cái theme hiện giờ, theme hình trg mình đang học. Mình yêu nhất là mái trường cấp2 HBT nhưng mái trg MK này thì có cảnh tuyệt vời, huống chi nó lại mang rất nhiều nét Sài Gòn xưa, Sài Gòn của những năm chiến đấu, những năm xây dựng