My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for June 29, 2006

Mấy ngày qua trôi qua bình thường. Chỉ có điều đêm qua ko có bóng đá. Buồn lắm, nên làm wa loa vài bài Lý ( vì còn lại cũng đâu biết làm đâu mà làm ^_^) rồi đi ngủ thui. Chứ bình thường thức đến rạng sáng mai cũng chẳng hề gì. Đúng là World Cup có ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Hay tại mình vốn là người yêu và đam mê thể thao đặc biệt là bóng đá. Dạo này chiều hay mưa lắm. Trời mưa thì mát thật mà cái trường mình học ngaỳ xưa gọi dzui là "Đồng Khổ" lầu thấp bị lênh láng nước thấy kinh, chẳng biết hên hay xui mà số mình là số học lầu cao haha. Trời mưa đi đường mưa nhẹ vương vấn trên mặt mình, vuốt mặt nghe mát lạnh . Thật là tuyệt! Mưa Sài Gòn là thế đó, lúc yêu lúc ghét.
Có mấy chuyện bực mình, nhưng mà bực mình nhất là dad. Tự nhiên hôm trc chửi mình một chuyện dzô dziên, nói gì mà nói nhiều quá. Cái gì cũng càu nhàu cự nự. Cái gì mình thix cũng ngăn cản. Riết rồi cái niềm đam mê IT bị thui chột vì ba, rồi ba sẽ thấy những gì mình đã lựa chọn là đúng . Ba luôn lầm tưởng là thế, và gia trưởng là thế. Suốt nàgy mặt xưng mày xỉa. Mình mà có ho he là đi bác sĩ mà sao ba ko biết uống thuốc nhìu wá cũng ko tốt. Chưa hết ba bệnh thì suốt nàgy rên rỉ  mà kêu bớt thuốc lá, đi khám bệnh thì ko chịu.Tự nhiên cứ kêu mình đilàm cô giáo với học nông nghiệp gì đó...rồi đi học toàn mấy ngày mà mình chẳng thix tí nào. Trong khi đó cái niềm đam mê tin học từ hồi nhỏ của mình chả bao giờ đả đụng đến. Chán wá! Bao giờ mới có ng trong cái nhà này hiểu tui bi giờ?
Đúng là có nhuìu chuyện vui mà nhìu chiện bực mình ghê!