Hồi kí của một người cha - đừng chê dài, hãy bớt chút thời gian để đọc
Sunday, June 25, 2006 6:40:00 AM
Hôm nay mới chat với Hà được chút thì Hà đi ngủ còn mình cũng có việc. Chắc bên đó đã là khuya lắm rồi. Lâu rồi mới chat với Hà. Nhưng cũng lâu lắm rồi ko nói chuyện với VA. Lâu thật rồi...
Sáng, Ngọc, mẹ với bà đi siêu thị mua sushi về cho mình. Wá đã! May là sushi của Japan chứ ko fải của Korea nếu ko phải từ bỏ một món ăn ngon vì thèng Hàn Quốc chết tiệt!.
Bực mình ông cậu mình ghê! Chưa thấy ai như ổng, lúc cần thì như rùa còn nghe tụ tập bạn bè là phi như sóc. Ổng là cái gì mà sao lúc nào cũng dc ưu tiên hết vậy? Bất công dzới mình wá! Ổng cũng đâu giỏi giang gì đâu mà suốt ngày đem ra làm gương, so sánh dzới mình. I hate him! Ổng chỉ hơn mình 8 tuổi, học lực chỉ khá thui, giỏi nhất AV mà ổng cũng đâu fải tốt lành gì mà suốt ngày ca ngợi lên chín tầng mây. Đã vậy còn cặp bồ lung tung! Thật tội nghiệp cho mấy kô pồ của ổng!
Đã dậy hôm nay còn lên bàn vi tính mình nói chuyện với bồ nữa chớ, sến đạn!!! Kíu tui!
Sáng, Ngọc, mẹ với bà đi siêu thị mua sushi về cho mình. Wá đã! May là sushi của Japan chứ ko fải của Korea nếu ko phải từ bỏ một món ăn ngon vì thèng Hàn Quốc chết tiệt!.
Bực mình ông cậu mình ghê! Chưa thấy ai như ổng, lúc cần thì như rùa còn nghe tụ tập bạn bè là phi như sóc. Ổng là cái gì mà sao lúc nào cũng dc ưu tiên hết vậy? Bất công dzới mình wá! Ổng cũng đâu giỏi giang gì đâu mà suốt ngày đem ra làm gương, so sánh dzới mình. I hate him! Ổng chỉ hơn mình 8 tuổi, học lực chỉ khá thui, giỏi nhất AV mà ổng cũng đâu fải tốt lành gì mà suốt ngày ca ngợi lên chín tầng mây. Đã vậy còn cặp bồ lung tung! Thật tội nghiệp cho mấy kô pồ của ổng!
Đã dậy hôm nay còn lên bàn vi tính mình nói chuyện với bồ nữa chớ, sến đạn!!! Kíu tui!





