My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for June 24, 2006

    Hình như blog là thế giới phản ánh thực nhất con người của mình thì phải. Trong cuộc sống thật mình bị hiểu lầm hay đúng hơn là mọi ng ko thể thấy được con người bên trong của mình do mình là không thix bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cám ơn chị co'c nhiều vì những lời dành cho mình. Ít ra trong thế giới ảo này cũng đã có người hiểu về mình dù đó chỉ là cảm nhận khách quan của người ấy. Khoảng thời gian 3 tháng hè sắp hết mà mình cảm giác vẫn chưa làm gì nhiều. Kế hoạch học VT chưa xúc tiến vì chẳng mò ra thời gian. Mốt lại đi học ở trường buổi sáng nữa. Đúng là 12, cực vì show. Mình chẳng có show nào chỉ học T-L-H ở 218 LTT thui, và chính khoá ở trường. Học nhìu nữa á, coi như sự nghiệp world wide web của mình tiêu tan. Nói vậy thôi vô năm phải giảm liều lượng www lại để ưu tiên việc bay thẳng cùng ước mơ IT của mình

    Songs of SaturdayĐánh mất niềm tin - Tam ca Áo Trắng - Tuyệt cú mèoImage

                                                            Em sợ - Phương Thanh -Dễ xương lém áImage