My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Hy sinh vì gia đình

Hôm nay là một buổi học mà chẳng học hành dc gì nhiều cả. Vô hơi bị trễ, nên bị đẩy xuống bàn cuối cùng trong xó lớp, lớp đông như khỉ , bảy mươi mấy đứa. Thằng bạn vô tứơc đó 15ph cũng ko gì dc. Cả đám kéo xuống cái xó đó < ko dc là "cái chuồng heo" nữa chứ>, cũng tại bà HT ham tiền, nhét một đống vô học. Đó cũng chẳng là nguyên nhân làm mình xao nhãng, Châu đi học lại lâu ko gặp ngồi nói chuyện tán dóc đủ thứ, bạn bè mà lị,c ũng một tháng chứ ít ỏi gì. Châu với mình nói chuyện cũng hạp. Hg khó hiểu ghê, mình kêu xuống ngồi với ba đứa con gái, L cũng đồng ý lên trên gòi mà nó ko chịu kiên quyết kẹp dzô hai thèng con trai, chút nữa Pig King vô là 3 gòi. Mình nói mấy lần  nó cũng cứng đầu vậy. Chẳng lẽ do mình ngồi với C? Hay vì nó thix vậy? Hay chẳng có lý do gì mà mình có nghĩ cho có chuyện???I don't know....Mà thôi chuyện vớ vẩn nói làm gì, tại mình thấy kì kì, với lại thấy nó ngồi với Pig King ko học hành ghi bài gì thì phải nên lo vậy. Hôm học Toán cũng vậy, nhưng thôi, chắc sức ng có hạn, tuỳ  thôi. Nhưng là bạn mình cũng muốn giúp Hg trong việc học nếu mình có thể. Tuy nhiên ko nên ép uổng ai làm gì
    Giờ học Hoá vắng hơn nhưng ngồi sau mình là nguyên băng mấy thèng đầu bò óc bo bo <!!!!> chịu hết xiết, bài dễ thế mà cũng ko biết, mấy bài thầy cho toàn là phần phân tích định lượng , chưa dùng tính chất hoá học với nhóm chất gì cả!!! Gặp ông thầy chán như con gián nữa chớ. Trời ơi!!!Cô Bé Sáu ơi, càng học càng nhớ cô, những lúc thi cử ai sẽ ôn kĩ càng cho con, ai sẽ cùng con dò lại bài sau khi thi!!! I Love "Baby Six"!!!Kaka