Entry for June 16, 2006
Thursday, June 15, 2006 4:19:00 PM
Cảm giác yêu và được yêu bao giờ cũng làm người ta cảm thấy ngọt ngào. Nhưng một khi nó như cơm còn chút hạt sạn thì nên thôi....cố níu kéo làm gì
Mình đã phải suy nghĩ ko ít, nhưng có lẽ với người như mình, tình yêu ko phải là điều số 1 lúc này. Nhưng làm như thế mình có quá khắc nghiệt với bản thân ko khi mà phải cố khống chế, cố kìm nén cảm xúc, những cảm xúc tinh nguyên. Nếu cứ dồn nén nó mãi cuối cùng sẽ mất hết đi, lúc đó có muốn níu kéo cũng vô vọng, chỉ còn biết nuối tiếc
Ừ thì hãy yêu nhau đi...nhưng...có rất nhiều điều nên lo vào lúc này
Mà có lẽ cảm xúc của ng ấy cũng chẳng còn nữa rồi...
..Hay bởi chính cảm xúc của mình....
Làm bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, làm bạn để sẵn sàng hơn cho một tình yêu....
Mình đã phải suy nghĩ ko ít, nhưng có lẽ với người như mình, tình yêu ko phải là điều số 1 lúc này. Nhưng làm như thế mình có quá khắc nghiệt với bản thân ko khi mà phải cố khống chế, cố kìm nén cảm xúc, những cảm xúc tinh nguyên. Nếu cứ dồn nén nó mãi cuối cùng sẽ mất hết đi, lúc đó có muốn níu kéo cũng vô vọng, chỉ còn biết nuối tiếc
Ừ thì hãy yêu nhau đi...nhưng...có rất nhiều điều nên lo vào lúc này
Mà có lẽ cảm xúc của ng ấy cũng chẳng còn nữa rồi...
..Hay bởi chính cảm xúc của mình....
Làm bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, làm bạn để sẵn sàng hơn cho một tình yêu....






