Cô....ở 218 Lý Tự Trọng
Thursday, June 15, 2006 3:17:00 AM
Thế mới là bóng đá! Bóng đá là sự kịch tính, là những khoảnh khắc làm nên khác biệt. Là những nuối tiếc, những niềm sung sướng. Trận Đức - Ba Lan là ví dụ điển hình. Ba Lan vào trận với bộ mặt khác hẳn trận ra quân, thi đấu phòng thủ dày đặc, phản công bất ngờ. Đức bị bế tắc , vì bất ngờ về điều đó, nhưng Klinsi chứng tỏ mình bằng việc thay đổi đấu pháp ra cánh. Nhưng khi Ba Lan đã phòng ngự tầm thấp thì ko gì xuyên nổi, nhất là thủ thành Boruc quá xuất sắc. Những cơ hội lần lượt bị Klose và Podolski bỏ lỡ trong gang tấc. Sang hiệp 2, sau một vài phút loạng choạng, Klinsi đó vài thay đổi. Và điều đó mang lại thay đổi, ít nhất là sau tấm thẻ đỏ của cầu thủ Ba Lan, Đức dồn lên với hy vọng tìm bàn thắng nhưng trong một ngày mà Boruc quá xuất sắc, tất cả phải bó tay. Tưởng như Đức đành chấp nhận 1điểm an ủi thì Odonkor tạt bóng từ cánh phải Neuville băng vào đệm bóng từ một tình huống quá đơn giản, đến lúc này thì chẳng có gì ngăn nổi Đức có 3 điểm, coi như cầm chắc vé vào vòng trong. Ba Lan đã thi đấu cực kỳ cố gắng nhưng đôi khi phải nói đến may mắn, may mắn tưởng chừng ko ở bên ng Đức khi bóng 2 lần tìm đến xà ngang trong 1 tình huống Klose đội đầu, Ballack lao vào đá bồi, thì nay may mắn đã trở lại
Philipp Lahm với những đường lên công về thủ, chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác đã xứng đáng là Man of the Match
Philipp Lahm với những đường lên công về thủ, chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác đã xứng đáng là Man of the Match






