My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for June 13, 2006

Tường thuật lại trận đấu cuối ngày nhé. Ý vào trận với lối phòng ngử phản cônh nhanh sắc sảo. Những đường căng ngang của Ý tỏ ra nguy hiểm vô cùng. Toni - chiếc giày vàng Châu Âu lên tiếng bằng pha chớp thời cơ tung ngay cú sút rất nhanh, xử lý bóng trong tích tắc, bóng lại tìm đến xà ngang. Những cơ hội lần lượt trôi qua, bóng tìm đến xà ngang, cột dọc, tay TM chứ ko vào lưới. Ghana thỉnh thoảng vẫn có những pha cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm địa làm hàng thủ Italia bối rối nhưng những pha dứt điểm củ họ ko đủ là đe dọa thủ thành Buffon. Tưởng như Italia đang rất ko may thì từ pha phối hợp phạt góc, Pirlo tung ngay một cú sút sấm sét, bóng đi như kẻ chỉ, bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Quá bất ngờ, bởi ng ta luôn nghĩ ng ghi bàn đầu tiên cho Italia phải là Luca Toni. Sang hiệp 2, Italia vẫn trung thành với lối chơi truyền thông, bởi thế Ghana có cơ hội dâng lên tấn công và họ đã xém phải sụp bẫy. Iaquinta trong một tình huống việt vị trọng tài ko theo kịp,  một mình muốn bóng dẫn thẳng xuống cầu môn, và Kuffour, hậu vệ nổi tiếng là chơi rắn với cú vào bóng phía sau vô cùng ác ý, rất thô bạo xứng đáng một thẻ đỏ. Nhưng vị vua sân cỏ ko có quyết định nào trừ quyết định việt vị đã muộn màng. Nhưng rồi phút 83 Iaquinta đã chứng mình Kuffour sẽ fải trả giá. Hậu vệ một thời của BMunich này chuyền về cho thủ m6on quá bất cẩn và nhanh như chớp, Iaquinta lao lên, bỏ hậu vệ già nau và thủ môn tội nghiệp lài, một mình một khung thành bỏ ngỏ. Vàoooooooooooooooooooo! Rồi ng Ý lui về phòng thủ và chịu những đòn tắc bóng, đốn ngã, đẩy người rất thô bạo và ác ý của Ghana. Họ nôn nóng để rồi họ lao vào đối phương như máy chém. Nhưng dù sao Ghana cũng đã cống hiến với  những cú sút xa, vũ khí duy nhất trong trận của họ.
Lên công về thủ không mệt mỏi, được tưởng thưởng bằng một bàn thắng, Pirlo chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận do FIFA lựa chọn