Thời cấp 2 iu dấu
Monday, June 12, 2006 9:34:00 AM
Tôi là gì trong cõi đời này
Đừng gọi tên tôi, đừng nhiếc mắng
Tôi ao ước về một thời trong trắng
Chưa bao giờ phải hỏi mình là ai
Tôi biết rồi tôi là kẻ luôn luôn sai
Sao không ai cho tôi một đức tin
Rồi một ngày bước vào đời mưu sinh
Ai sẽ dang tay đón tôi vào lòng
Tôi chỉ muốn chút kỷ niệm sáng trong
Tôi chỉ muốn một ngày bình yên
Tôi chỉ muốn một ít nỗi niêm riêng
Thật lòng đấy, một kẻ cô đơn.
Tôi chỉ muốn chứ ko van lơn
Tôi làm người ngẩng cao đầu mà sống
Vì tôi biết cuộc đời ko như giấc mộng
Trải sẵn hoa hồng, hoa hồng có gai.
Đừng gọi tên tôi, đừng nhiếc mắng
Tôi ao ước về một thời trong trắng
Chưa bao giờ phải hỏi mình là ai
Tôi biết rồi tôi là kẻ luôn luôn sai
Sao không ai cho tôi một đức tin
Rồi một ngày bước vào đời mưu sinh
Ai sẽ dang tay đón tôi vào lòng
Tôi chỉ muốn chút kỷ niệm sáng trong
Tôi chỉ muốn một ngày bình yên
Tôi chỉ muốn một ít nỗi niêm riêng
Thật lòng đấy, một kẻ cô đơn.
Tôi chỉ muốn chứ ko van lơn
Tôi làm người ngẩng cao đầu mà sống
Vì tôi biết cuộc đời ko như giấc mộng
Trải sẵn hoa hồng, hoa hồng có gai.







