Dành cho người cầu thủ lớn của bóng đá VN
Friday, June 9, 2006 4:02:00 AM
Tuần này bận mọi chuyện từ chuyện học, chuyện bệnh tật đến chuyện World Cup, ko có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tíêp tục là khoảng thời gian tối nằm không ngủ được bật Tình cũ đã qua của Thuỳ Chi ft. Minh Vương nghe, nghe một hồi cũng chẳng ngủ được. Bắt đầu khoái nhạc 8X HN gòi đó, nghe có gì đó buồn và ấm hơn. Nghe thấy trời HN nóng thấy kinh quá, ở SG ngày nóng thật nhưng chưa bao giờ có ai xỉu đến chết vì nóng như ở HN. Chắc vì thấy nóng là chui vào máy lạnh ngay. Được cái mưa thì ở SG hơn đứt HN gòi. Ko sợ chết vì nóng!!!. Dù sao giữa HN và SG, SG là nơi mình sinh ra và lớn lên, trải qua tất cả ở đây, còn HN là một niềm mong. Tất cả đều là những cảm xúc đẹp.
Dạo nay đang quyết tâm học hnành đàng hoàng. Cả nhóm mình đang rộn lên vì lịch học. Mình tực sự ái ngiái. Đằng này thì ngại bạn bè mất lòng nhau nhưng đằng kia sợ học chung chỉ lo nói chuyện như trc thì khổ thật. Năm nay là cuối cấp rồi. Muốn khuyên tất cả cùng lo học đàng hoàng mà lại sợ mất lòng tụi nó. Mà có nói cũng chẳng chịu hiểu giùm cho. Mình chẳng do áp lực gì sất. Vì muốn dzô Bk mà ai cũng biết dzô BK là khó, điểm cao, nếu mình ko cố gắng thì mình mất hết. Năm nay cô gắng dc HSG dc mặc áo mũ chụp hình với MN, kaka
Dạo nay đang quyết tâm học hnành đàng hoàng. Cả nhóm mình đang rộn lên vì lịch học. Mình tực sự ái ngiái. Đằng này thì ngại bạn bè mất lòng nhau nhưng đằng kia sợ học chung chỉ lo nói chuyện như trc thì khổ thật. Năm nay là cuối cấp rồi. Muốn khuyên tất cả cùng lo học đàng hoàng mà lại sợ mất lòng tụi nó. Mà có nói cũng chẳng chịu hiểu giùm cho. Mình chẳng do áp lực gì sất. Vì muốn dzô Bk mà ai cũng biết dzô BK là khó, điểm cao, nếu mình ko cố gắng thì mình mất hết. Năm nay cô gắng dc HSG dc mặc áo mũ chụp hình với MN, kaka







