Một chút nhạc 8X nhe!
Wednesday, June 7, 2006 9:12:00 AM
-Muốn trở lại bé con như lúc trước. Muốn ngủ là ngủ, chứ không như bây giờ, nằm ngủ mà nghĩ vẫn vơ, trằn trọc khó hiểu
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, lúc bệnh có người lo, người làm thuốc cho uống, chứ ko như bây giờ phải tự đi mua thuốc, ho sù sụ mấy ngày chẳng ai thèm để ý, còn phải phục vụ người khác nữa
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, lúc làm sai có người bệnh, chứ không như bây giờ mỗi lúc sai lại bị đem ra so sánh, đã vậy nhiều khi bị la oan.
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, ít việc phải làm hơn, chứ không như bây giờ, mệt mỏi quá, suốt ngaỳ bị so sánh với ng này ng nọ, chưa làm được việc này việc kia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng thấy buồn vô cùng, làm người lớn vui mà chẳng sướng gì!
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, lúc bệnh có người lo, người làm thuốc cho uống, chứ ko như bây giờ phải tự đi mua thuốc, ho sù sụ mấy ngày chẳng ai thèm để ý, còn phải phục vụ người khác nữa
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, lúc làm sai có người bệnh, chứ không như bây giờ mỗi lúc sai lại bị đem ra so sánh, đã vậy nhiều khi bị la oan.
-Muốn trở lại bé con như lúc trước, ít việc phải làm hơn, chứ không như bây giờ, mệt mỏi quá, suốt ngaỳ bị so sánh với ng này ng nọ, chưa làm được việc này việc kia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng thấy buồn vô cùng, làm người lớn vui mà chẳng sướng gì!






