VỜ
Monday, June 5, 2006 6:23:00 AM
Hôm nay viết blog trễ vì bận hòan tất truyện. Đến trưa mới xong. Phụ bà dọn dẹp đống báo cũ, phải trông chừng pé Thỏ trắng nữa. Mãi sau có bạn chơi nó phi xuống nhà luôn, mình mới lên mạng được một chút. Hôm nay cũng là bình thường thôi. Mẹ đang bệnh, bệnh cũng nhẹ thôi, mà mẹ bệnh thì sợ nhất là mẹ hay cau có với mình. I'm scared...
Đang tức tối dzụ mấy ông thầy pháp đây, Đọc thể thao nói về ông thầy của đội Togo xạo dze kiu, nói Togo VĐ mới kinh. Mà lúc sau ông nói thế này "Cầu thủ có ảnh hưởng với đội Pháp tại WC này là Platini" Ối giời xỉu! Mà ở nàh mình cũng có ông thầy như thế. Ở nàh mình có mỗi mẹ , mẹ pé Thỏ trắng, hai đứa mình là ko chịu nổi ông thầy. Ba mình dắt về chứ đâu, Thầy gì đâu bấm huyệt lo bấm huyệt còn coi film, tán dóc. Tức ói máu. Hôm qua vì mùi dầu của ổng làm mình ngộp, ngộp kinh khủng, như ko thở dc vậy đó. I hate him
Đang tức tối dzụ mấy ông thầy pháp đây, Đọc thể thao nói về ông thầy của đội Togo xạo dze kiu, nói Togo VĐ mới kinh. Mà lúc sau ông nói thế này "Cầu thủ có ảnh hưởng với đội Pháp tại WC này là Platini" Ối giời xỉu! Mà ở nàh mình cũng có ông thầy như thế. Ở nàh mình có mỗi mẹ , mẹ pé Thỏ trắng, hai đứa mình là ko chịu nổi ông thầy. Ba mình dắt về chứ đâu, Thầy gì đâu bấm huyệt lo bấm huyệt còn coi film, tán dóc. Tức ói máu. Hôm qua vì mùi dầu của ổng làm mình ngộp, ngộp kinh khủng, như ko thở dc vậy đó. I hate him







