Một sáng thứ 7 viết vài dòng cho Hà
Friday, June 2, 2006 11:46:00 PM
Sáng nay dậy sớm, mới 6h kém 5' đã lò mò dậy. Chủ yếu là do cái mũi , bị dị ứng máy lạnh, ai chỉnh độ xuống thấp quá làm mình sụt sịt. Nhưng cũng do mình muốn dậy sớm thế. Định lên chat với Hà, lâu rồi ko nói chuyện với Hà. Thế nhưng Hà vẫn chưa online, mình lại mò lên đây viết blog. Viết cho một ngày mới...viết cho một hy vọng sẽ vui hơn hôm qua. Ngẫm nghĩ lại Hà đi đã xấp xỉ 4 năm. Bây giờ Hà ko phải lo lắng đối diện với kỳ thi tốt nghiệp như mình, áp lực rất nhiều, nghĩ nó may thật. Mà nếu bây giờ Hà trở về theo học chắc Hà ko cònchịu nổi áp lực. Đã 4 năm qua đi, cái sức bật để đối đầu với áp lực của Hà chắc ko còn như trước. Lúc đó khéo Hà sẽ điên mất vì đống bài vở, vì những dấu chấm hỏi trong nhà trường. Vốn dĩ ở Vn Hà đã là ng khái tính , nhưng lại là ng ko giỏi chấp nhận sự thật, và ko giỏi quên đi, ko giỏi sống "phớt tỉnh ăng lê". Hà ơi, hãy một chút như thế để bớt khổ hơn nhé! Dù sao giờ Hà tốt hơn rất nhiều, khỏe hơn...như thế là mừng cho bạn gòi.
P/S: Quà tặng ngày thứ bảy vui
Lời nhắn nhủ dễ thương- Mắt Ngọc (ClICk and DoWn) => bài này cũng phù hợp tâm trạng lắm ( đối dzới mình là điều thứ 2 hehehehe..hee)
P/S: Quà tặng ngày thứ bảy vui
Lời nhắn nhủ dễ thương- Mắt Ngọc (ClICk and DoWn) => bài này cũng phù hợp tâm trạng lắm ( đối dzới mình là điều thứ 2 hehehehe..hee)







