My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Viết cho nỗi nhớ..và lo sợ

Pé Ngọc bi bệnh-sốt, viêm họng, hậu quả từ chuyến đi lội bì bõm ở biển Tiên Rồng và nước đá. Sốt mê man từ tối qua đến giờ đã đỡ hơn. Ngày thường nhanh nhẹn, linh họat là thế nay bệnh nằm yên một chỗ, thều thào. Mọi lúc bệnh cũng còn chạy nhảy được, hôm nay bệnh sốt cao, lại ói và viêm họng nữa nên nằm một chỗ xẹp lép. Mẹ pé về cho pé ăn cháo uống thuốc, mới tí tuổi mà uống thuốc viên ngoan lắm, cho cái ực à, không mè nheo tí nào. Không có ai nói chuyện vui vẻ, bà thì lo cho pé đến 4h sáng mới ngủ nên trưa ko ăn cơm, mình cũng lười luôn, but hai mẹ về mua sầu riêng nữa nên cũng ăn. Ăn xong lên lấy máy di động V3i mẹ pé mới mua cho mẹ mình, ba chị em ngồi chụp hình, chụp tùm lum hết. Lại cười nói trở lại, vui lắm.
Thương bé lắm, mới nghỉ hè mẹ cho đi chơi về là bị bệnh. Nhắc mới nhớ là chưa rửa hình, pé giỏi lắm, biết chụp hình đàng hòang nhé, di động hay KTS cũng vậy