My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Thiên nhiên của ta

    Mẹ cảm thấy bực mình vì phải chuyển công tác. Nói vậy thôi chứ từ quận lên CATP thì cũng coi như là tốt, ko phải hạ chức. Nếu xét về chức vụ cũng vậy, ko lên nhưng chủ yếu vì mẹ ko dc làm việc với lính cũ, vui tính, thân thiện hơn là về chỗ mới. Tổ phụ nữ toàn mấy bà sồn sồn. nhiều chuyện nữa. Mà mẹ vốn ko thix ai nói nhiều < dù đôi lúc bản thân mẹ cũng nói nhìu> . Mà về tổ phụ nữ thì nhàn lắm, tòan mấy việc ko đâu, cơ hội lên bậc hình như cũng khó hơn. Mẹ đang bực mình but đã vui hơn nhờ chiếc V3i mà vợ chồng mẹ M mua cho như lời hứa hồi chưa cưới. Mình phải ngồi nghiên cứu chức năng, kiếm dc chức năng tự chụp ảnh, liền làm vài pô. hehe
    Mấy hôm nay dọn dẹp bàn học, hai thùng lận, ba mới đúng, nhiều ghê. Tòan mấy thứ linh tinh nhưng vì kỷ niệm cả nên cố giữ, giờ cất bớt cho bàn tủ gọn hơn. Tự nhiên hôm nay moi dc 300K. Dzui ghê. Hôm nay thế là ổn. Bắt đầu dzậy7h, trưa 1h ngủ đến 2h30 hoặc hơn một tí. 4h trnah thủ tắm để coi phim. Thành nếp tốt rồi đó. Cố lên! kakaka