Entry for May 28, 2006
Monday, May 29, 2006 5:28:00 AM
Lâu rồi không hỏi thăm tình hình của anh? Không biết anh đã bắt đầu đi làm chưa? Có tiếp tục thi ĐH ko? Lần thi năm trước anh căng thẳng lắm, sức ép gia đình làm anh cảm thấy rất lo. Hai lần thi ko đậu rồi, chỉ thiếu 1-1.5 điểm nên có vẻ anh đã mệt. Cố lên anh! Đừng bỏ cuộc nhé!
Anh luôn là một ng anh tốt bụng và biết quan tâm ng khác.Dù anh rất bận va lo lắng cho công việc và việc học nhưng lúc nào mình nói mình gặp khó khăn gì trong việc học và việc gia đình anh cũng bỏ thời gian ngồi nghe và khuyên nhủ mình. Đôi lúc cảm thấy ăn năn , và xấu hổ vì ko giúp gì đc* cho anh, chỉ biết động viện anh cố gắng mà thôi, đừng nhụt chí, nản lòng!
Anh luôn là một ng anh tốt bụng và biết quan tâm ng khác.Dù anh rất bận va lo lắng cho công việc và việc học nhưng lúc nào mình nói mình gặp khó khăn gì trong việc học và việc gia đình anh cũng bỏ thời gian ngồi nghe và khuyên nhủ mình. Đôi lúc cảm thấy ăn năn , và xấu hổ vì ko giúp gì đc* cho anh, chỉ biết động viện anh cố gắng mà thôi, đừng nhụt chí, nản lòng!






