My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Thắp lửa

Image Hosted by ImageShack.us

THẮP LỬA
Ngon nến lung linh run cõi lòng
Cách nhau vách gỗ hỏi buồn không
Tay bế con thơ .. tay vung ngát
Bên xác hồn ai .. những cánh hồng
Ngọn nến lung linh vui trong lòng
Đón ngày Sinh Nhật bé có mong
Món quà xinh xắn trong tay Mẹ
Hay chỉ cầu mong Mẹ bế bồng...
Ngọn nến lung linh thắp lửa hồng
Niềm vui nỗi nhớ thoảng hư không
Gatto lu trẻ ăn hết sạch
Minh yêu dưới đó .. co nhớ chồng
Ngon nến mong manh sắp phai mờ
Thôi không dệt mộng chẳng ươm mơ
Ta để mình yêu an giấc ngủ
Vĩnh hằng thanh thản một cõi thơ
Ngọn nến mong manh sắp phai màu
Kiếp này chung sống chẳng bao lâu
Cầu mong kiếp sau ta lại gặp
Tinh nghĩa phu thê đến bạc đầu …
___
Danny Nguyễn - 26/08/2005.
                                                                                       
                                                                                                       .  .  .  .  .

Bài thơ này dành cho người mẹ  của hai bé con, qua đời vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Ai từng đón xem Nhật ký ung thư trên ungthu.net cũng dễ dàng cảm nhận được nỗi đau ấy. Ngày 1/6 đã sắp đến, hai bé Tâm Anh và Thảo Anh sẽ buồn biết mấy vì ko có mẹ. Nhưng còn mọi người, mọi nừơi sẽ thay chị Lan Anh "thắp lửa" cho trái tim của hai bé

Image Hosted by ImageShack.us