Bài thơ về Đôi dép
Sunday, May 28, 2006 3:58:00 AM
EM TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA LẠI LÀ EM
Em trở về đúng nghĩa lại là em
Cô gái vô tư như ngày đầu anh gặp
Trái tim hát như chưa hề biết khóc
Nỗi buồn xưa em giữ cho riêng mình.
Em trở về đúng nghĩa lại là em
Kiêu hãnh nhìn, bước qua anh rất vội
Vòng tay nào ngày xưa em bối rối?
Để bây giờ ôm trọn nỗi cô đơn.
Em mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Không có anh bỗng nghe lòng hiu quạnh
Cứ đi mãi rồi thấy mình lạc lối
Anh đi rồi quên kỉ niệm và em.
Dấu yêu ơi! Em trả nhé ngày xưa
Trả hết những bâng khuâng, dại khờ một thuở
Em sẽ gom và chôn chặt nỗi nhớ
Để TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA LẠI LÀ EM.
Em trở về đúng nghĩa lại là em
Cô gái vô tư như ngày đầu anh gặp
Trái tim hát như chưa hề biết khóc
Nỗi buồn xưa em giữ cho riêng mình.
Em trở về đúng nghĩa lại là em
Kiêu hãnh nhìn, bước qua anh rất vội
Vòng tay nào ngày xưa em bối rối?
Để bây giờ ôm trọn nỗi cô đơn.
Em mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Không có anh bỗng nghe lòng hiu quạnh
Cứ đi mãi rồi thấy mình lạc lối
Anh đi rồi quên kỉ niệm và em.
Dấu yêu ơi! Em trả nhé ngày xưa
Trả hết những bâng khuâng, dại khờ một thuở
Em sẽ gom và chôn chặt nỗi nhớ
Để TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA LẠI LÀ EM.






