Một bài báo rất nên đọc
Saturday, May 27, 2006 3:50:00 PM
" Viết truyện chỉ để vui, để cảm thấy rằng mình còn biết suy nghĩ về mọi người. Đừng để chai mòn cảm xúc, cũng đừng để chai mòn vốn Tiếng Việt đáng quý. Lam chưa nhìn đời và hiểu đời nhiều. Lam đi tìm cuộc đời bằng internet, nửa ảo nửa thật, nhưng Lam thích thế, thích cảm giác không trọn vẹn"
=> Đừng thắc mắc Lam là ai. Lam là Lam, thế thôi.
Mọi người đón xem tiếp hành trình ẩm thực, với các tập tiếp là món Việt Nam mình nhé
=> Đừng thắc mắc Lam là ai. Lam là Lam, thế thôi.
Mọi người đón xem tiếp hành trình ẩm thực, với các tập tiếp là món Việt Nam mình nhé






