My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Chuyen vui cua con nit-Nguon webtretho

Chuyen vui cua con nit-Nguon webtretho magnify
Con (Nhà trẻ): Mẹ ơi, lớp con có 2 cô giáo thực tập mới đấy!
Mẹ: 2 cô giáo mới tên là gì hả con?
Con: Cô tên là "Chúng mày" mẹ ạ!
Mẹ: Sao lại tên "Chúng mày" hả con?ImageImage Con: Vì cô Thảo Hiền gọi như thế mẹ ạ! (TH là cô giáo chủ nhiệm lớp)
Mẹ:ImageImageImage
My đứng cho mẹ lau mình, đến phần chân, mẹ lỡ đụng tay vào bím của My, My làm 1 tràng: "mẹ đụng dzô bím con... Con bướm của My.... Con bướm của My sao mắc tè quá!!!"

Mẹ: thôi, con bướm của My đi tè đi!!!

Thằng cháu 5 tuổi nhà mình cũng rất thích đĩa Lên Voi, suốt ngày bắt bố mẹ mở cho xem, đến Tết vừa rồi về quê nó khoanh tay chào ông nội rất lễ phép rồi hỏi ông:
- Thưa cụ, đứng trước người đẹp cụ có suy nghĩ gì?
- Ông:

Bố con nhà Nhím rất mê đĩa Lên Voi của Bác Xuân Hinh, mở xem suốt ngày và thỉnh thoảng còn diễn lại cho nhau nghe.

Tối qua, Bố trêu Nhím, liền chỉ tay vào Nhím và nói (giọng Xuân Hinh) : Thằng Nhím, lại đây (bố đã bỏ chữ Mày vì tránh nói với con), sao mà chậm thế .

Bố vừa dứt lời, Nhím liền tiếp : Thằng Bố, Mày lại đây, sao mày chậm thế, mày lau guốc cho ông (y chang lời Xuân Hinh, không thiếu một từ - cái tay còn vẫy vẫy)

Bố : (mắng con một lúc rồi dấu biệt cái đĩa đó đi, bảo, thôi, từ giờ không xem nữa)

Mẹ đọc truyện Thạch sanh cho Tũn nghe, Tũn vừa nghe vừa xem tranh, chợt Tũn hỏi "Chú Thạch Sanh ko mặc áo, ko mặc quần để chuẩn bị ị bô hả mẹ.."
Mẹ bảo ko, nhà chú nghèo nên chú phải đóng khố, chú ko có quần áo, Tũn hỏi tiếp "Thế chú ko đi tất sẽ bị lạnh chân bị ốm đấy mẹ nhỉ? "
Mẹ ko biết nên trả lời thế nào đành "Thôi, mẹ đọc tiếp đây"

Cu tí nhà mình mỗi lần đi tè xong , mẹ thường dặn con , nhớ vẩy chim , rồi mới kéo quần lên con nhé !
Cu cậu k nghiêm túc thực hiện cho lắm
Vì vậy sau mỗi lần cu cậu đi tè xong là mẹ thường hỏi :

Con đã vẩy chim chưa ?
Có lần thì cu cậu trả lời :
Con vẩy chim rồi , lần thì : con quên rồi
Vì mẹ muốn con nhớ cho nên thường xuyên hỏi và nhắc cu tí.
Thành thói quen.
Có một lần một anh bạn của ông xã tới chơi , đi nhờ toilet.
Lúc di từ toilet đi ra anh ta bị cu cậu hỏi giữa thanh thiên bạch nhật ( tương đối đông người trong bữa tiệc ) Bác đã vẩy chim chưa ạ ? hay quên rồi ?
Cả nhà
Mẹ
Bố