Entry for May 18, 2006
Thursday, May 18, 2006 9:22:00 AM
VIẾT CHO CON
Mỗi tan tầm ba rẽ sang đường khác
Số nhà mới, vẫn thỉnh thoảng ba quên
Đội trưa nắng ba dừng xe ghé chợ
Thương hai con những bữa cơm buồn
***
Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ
Vội quay đi, như một kẻ nhầm đường
Đội mưa về nhìn lên ô của sáng
Nhà bốn người thiếu một hoá neo đơn
***
Con đường mới đi hoài ba vẫn lạ
Thấy con người ta, lại quặn nhớ con mình
Mẹ thương con chén cơm chan nước mắt
Ba nhớ nhà giấc ngủ quá chông chênh
***
Một chữ ký chia ly là mẹ cha co' lỗi
Khi buôn tay con bơi giữa dòng đời
Quãng đường mới rồi co' khi hết lạ
Vẫn nhớ nhà, thương con lắm con ơi!
HUỲNH DŨNG.
--Bài thơ tình cờ tìm thấy trên trang web webtretho.com
Tấm hình trên ko có ý nghĩa minh họa cho bài thơ mà chỉ là một bức ảnh về một gđình phúc mà tôi muốn post để nhắn nhủ hãy trân trọng hạnh phúc gia đình. Tấm hình trên được lấy trên một lần tình cơ thăm trang webtretho.
Mỗi tan tầm ba rẽ sang đường khác
Số nhà mới, vẫn thỉnh thoảng ba quên
Đội trưa nắng ba dừng xe ghé chợ
Thương hai con những bữa cơm buồn
***
Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ
Vội quay đi, như một kẻ nhầm đường
Đội mưa về nhìn lên ô của sáng
Nhà bốn người thiếu một hoá neo đơn
***
Con đường mới đi hoài ba vẫn lạ
Thấy con người ta, lại quặn nhớ con mình
Mẹ thương con chén cơm chan nước mắt
Ba nhớ nhà giấc ngủ quá chông chênh
***
Một chữ ký chia ly là mẹ cha co' lỗi
Khi buôn tay con bơi giữa dòng đời
Quãng đường mới rồi co' khi hết lạ
Vẫn nhớ nhà, thương con lắm con ơi!
HUỲNH DŨNG.
--Bài thơ tình cờ tìm thấy trên trang web webtretho.com
Tấm hình trên ko có ý nghĩa minh họa cho bài thơ mà chỉ là một bức ảnh về một gđình phúc mà tôi muốn post để nhắn nhủ hãy trân trọng hạnh phúc gia đình. Tấm hình trên được lấy trên một lần tình cơ thăm trang webtretho.







