Entry for February 22, 2006
Sunday, February 12, 2006 3:17:00 AM
Làm sai Lý tùm lum nhưng vẫn còn Hoá mà
Đó ko phải là tất cả ngày hôm qua của mình
Mấy ông, mấy bà nội chỗ làm của mẹ kéo đến nhà, ồn và ghét ghê. Nhất là hai bà nội kia, dám gọi mình là em, mình tổn thọ mất. Mới thấy ông cậu ghê gớm ra sao, thật ra mình cá là ổng với ba2 vi chưa end đâu, chả qua là cả nhà nghĩ thế. Giống như ổng bắt cá hai tay vậy
Đó ko phải là tất cả ngày hôm qua của mình
Ngày hôm qua thật sự đó chính là buổi tối coi Valentine hồng. Có những ng mình yêu thích. Hai ông bà MC cũng dc, còn có chị Thúy Hiền và anh Anh Tú, bé Nhi Lam nữa, tên ai mà hay thế....hahaha.
Còn được nghe Thùy Dung hát một bài hát cực hay,
Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui em không có bao giờ
Đó mới chính là tuyệt
Đó ko phải là tất cả ngày hôm qua của mình
Mấy ông, mấy bà nội chỗ làm của mẹ kéo đến nhà, ồn và ghét ghê. Nhất là hai bà nội kia, dám gọi mình là em, mình tổn thọ mất. Mới thấy ông cậu ghê gớm ra sao, thật ra mình cá là ổng với ba2 vi chưa end đâu, chả qua là cả nhà nghĩ thế. Giống như ổng bắt cá hai tay vậy
Đó ko phải là tất cả ngày hôm qua của mình
Ngày hôm qua thật sự đó chính là buổi tối coi Valentine hồng. Có những ng mình yêu thích. Hai ông bà MC cũng dc, còn có chị Thúy Hiền và anh Anh Tú, bé Nhi Lam nữa, tên ai mà hay thế....hahaha.
Còn được nghe Thùy Dung hát một bài hát cực hay,
Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui em không có bao giờ
Đó mới chính là tuyệt






