Viết cho những người tôi thấy
Saturday, January 28, 2006 10:06:00 AM
...Viết cho chị Uyên Ly, một nữ PV trẻ của báo Tuổi trẻ...hành trình cùng chị trên đất mỹ với những dòng nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm làm mỗi người thanh niên phải suy nghĩ nhiều hơn, Hành trình của sự dũng cảm, của tình bạn bè năm châu, của trái tim tuổi 20...cám ơn chị rất nhiều...người nữ phóng viên đích thực.. ...Viết cho những ngôi Sao Mai trên bầu trời âm nhạc, hy vọng gửi gắm trên vai những Tân Nhàn, Ngọc Anh, Phương Linh, Vương Dung, Quang Hào,...nhưng dù sao những ca khúc, những món quà âm nhạc của những ngôi Sao Mai đã làm cho chúng tôi tin tưởng...hãy giữ mãi ngọn lửa tin yêu đó...
...Viết cho nữ hoàng thể thao Đỗ Thị Bông...cám ơn chị vì tình người, vì trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, khi tôi nghĩ đến những bạn bè của tôi, tôi nghĩ đến hình cảnh chị Bông và người đồng đội Trương Thanh Hằng....kính phục tất cả...
...Viết cho chàng thanh niên người Nhật đi theo đội tuyển Karatedo VN trong suốt kỳ SEA Games 23, cám ơn trái tim và tình hữu nghị, tình yêu không biên giới của một cựu VĐ Kata nổi tiếng. VN tươi đẹp thật trân trọng bàn tay giúp đỡ của bạn bè năm châu...
...Viết cho ngừơi cầu thủ tận tụy Lê Huỳnh Đức...một năm đáng nhớ với trậm chai tay Thế hệ vàng, với bàn thắng vào những ngày cuối năm trên sân vận động Thống Nhất, nơi từng ghi lại biết bao dấu ấn của ng con Sài Gòn. Dù đi đâu làm gì, với tôi...Lê Hùynh Đức mãi là cầu thủ số một VN... ...Còn rất nhiều nữa...không sao kể hết...nhất là một năm với sự kiện SEA Games 23, cám ơn và kính phục tất cả VĐV, HLV, những người với trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, Tổ quốc ơi... ....Còn rất nhiều nữa trong một năm đầy biến động...
...Viết cho nữ hoàng thể thao Đỗ Thị Bông...cám ơn chị vì tình người, vì trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, khi tôi nghĩ đến những bạn bè của tôi, tôi nghĩ đến hình cảnh chị Bông và người đồng đội Trương Thanh Hằng....kính phục tất cả...
...Viết cho chàng thanh niên người Nhật đi theo đội tuyển Karatedo VN trong suốt kỳ SEA Games 23, cám ơn trái tim và tình hữu nghị, tình yêu không biên giới của một cựu VĐ Kata nổi tiếng. VN tươi đẹp thật trân trọng bàn tay giúp đỡ của bạn bè năm châu...
...Viết cho ngừơi cầu thủ tận tụy Lê Huỳnh Đức...một năm đáng nhớ với trậm chai tay Thế hệ vàng, với bàn thắng vào những ngày cuối năm trên sân vận động Thống Nhất, nơi từng ghi lại biết bao dấu ấn của ng con Sài Gòn. Dù đi đâu làm gì, với tôi...Lê Hùynh Đức mãi là cầu thủ số một VN... ...Còn rất nhiều nữa...không sao kể hết...nhất là một năm với sự kiện SEA Games 23, cám ơn và kính phục tất cả VĐV, HLV, những người với trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, Tổ quốc ơi... ....Còn rất nhiều nữa trong một năm đầy biến động...






